“Steve yêu Apple”, Giám đốc tài chính hãng máy tính Mỹ Apple, Peter Oppenheimer, nói.

Kể từ khi ông Jobs, 53 tuổi, giới thiệu về iPhone 3G tại San Francisco tháng trước, nhiều blogger và người tham dự buổi giới thiệu đã đồn thổi, dự đoán rằng ông có thể bị ốm trở lại sau cuộc phẫu thuật thành công vì bệnh ung thư tuyến tụy hồi tháng 8/2004.

Nhà phân tích Gene Munster của hãng Piper Jaffray & Co cho rằng nếu Jobs phải rời khỏi Apple vì bất cứ lý do gì, cổ phiếu Apple sẽ giảm 25%. Hậu quả sẽ là giá trị thị trường của Apple mất đi 36 tỷ USD. Apple, “cha đẻ” của iPhone, iPod và máy tính Macintosh, phụ thuộc vào Jobs về cảm nhận thời trang và sự đam mê âm nhạc của ông.

Nữ đại diện Apple, Katie Cotton, cho biết sau sự kiện giới thiệu iPhone 3G, Jobs đang bị “ốm bình thường” và đang uống thuốc kháng sinh.

Giá cổ phiếu Apple đã giảm 16,97 USD, còn lại ở mức 149,32 USD.

“Jobs được xem là CEO tốt nhất trong thế hệ của ông”, nhà phân tích Tavis McCourt của hãng Morgan Keegan & Co nói. Dưới sự điều hành của Jobs, lợi nhuận Apple tăng vọt 3,5 tỷ USD trong năm ngoái khi doanh thu lần đầu tiên đạt đỉnh 20 tỷ USD. Cổ phiếu Apple vọt lên gần 150 USD từ mức chưa đến 10 USD năm 1997.

Theo Bloomberg