Theo thói quen, mỗi lần liên lạc với mọi người qua di động tôi đều cố gắng nói thật đơn giản, nhanh chóng vì biết, liên hệ qua điện thoại di động sẽ mất cước phí cao. Tất cả các công việc tôi đều cố gắng liên hệ qua điện thoại bàn. Nhưng dường như thói quen này đã mất dần từ khi tôi nhận được tin nhắn từ nhà cung cấp mạng thông báo về chương trình khuyến mãi nghe cũng được tiền.

Một suy nghĩ đơn giản, chỉ cần nghe càng nhiều, tháng sau mình sẽ không phải mất chút tiền nào mà vẫn được gọi điện cho bạn bè thoải mái. Một suy nghĩ mang đầy sự toan tính.

Tôi mặc kệ việc công hay tư, thay vì liên lạc qua số máy bàn tôi đều chỉ đưa có số di động của mình cho mọi liên lạc. Thay vì tắt máy vào những giờ rảnh rỗi hay trong các cuộc họp, giờ tôi mở và nhận mọi cuộc gọi đến bất kỳ giờ nào. Thói quen tắt máy trước khi ngủ chỉ còn là một "hồi ức".

Nếu ngày trước, những tiếng chuông điện thoại reo giữa đêm hay đang lúc ăn trưa làm tôi khó chịu thì giờ lại cảm thấy thật thích thú.

Mọi cuộc đàm thoại của tôi diễn ra thật từ từ, nhiều khi đáng lẽ phải tắt máy và hẹn đối tác gọi lại sau vài phút nữa thì tôi lại cố gắng kéo dài thời gian nghe của mình bằng câu nói "chờ chút nhé". Rồi dần ra, những câu chuyện phiếm và kể cả những cầu cà kê, à ơi với mấy cô bạn cứ kéo dài hàng giờ để chỉ mong nhận được thêm vài nghìn đồng nghe máy.

Thậm chí, những ô cửa sổ chat qua Yahoo với các bạn giờ cũng không còn vì bất kỳ chuyện gì tôi cũng chỉ nhắn lại với các bạn "Alô cho tớ nhé'. Vậy đó, mọi thói quen từ trước tới này đã hoàn toàn thay đổi.

Càng về sau, tôi càng lún sâu hơn vào "ý nghĩ ngây thơ" đó khi thật thấy vui khi hàng tháng không cần nạp thẻ mà máy vẫn "đầy tiền". Với ý nghĩ sẽ có được nhiều tiền hơn nữa vào tháng sau, tôi nảy ra ý định "quảng cáo" cho số di động của mình qua blog, Yahoo chat và cả các mạng ảo nữa. Trong mọi "hồ sơ" đăng ký tôi đều công bố số di động của mình và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận hàng trăm cú điện thoại gọi đến.

Nhưng giờ đây, thay vì cảm thấy thích thú khi nhận điện, tôi cảm thấy mình đã mắc phải một sai lầm thật tồi tệ chỉ vì cái ý nghĩ "ngây thơ" bồng bột đó. Chính tôi đã muốn "phát tán" số điện thoại của mình và giờ đây đang phải đối mặt với sự từ bỏ nó. Muôn mặt muôn hình những hạng người gọi đến. Tôi đã cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi một nhận một cú điện thoại mà mình chưa kịp "alô" thì toàn những lời sặc mùi đen tối "giá bao nhiêu..." đã tuôn ra.

Những gì tôi sẽ phải từ bỏ không chỉ là một chiếc sim số điện thoại đã gắn liền với tôi bao năm qua mà còn cả một sự hổ thẹn còn nặng mãi trong lòng.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 7 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.