sms.jpg

fpt logo.jpg
“Chúc mừng 20-10”, một tin nhắn giản dị đến mức có lẽ không thể giản dị hơn được nữa. Nhưng nó lại mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp, lâng lâng, cảm động. Đó là tin nhắn của một người bạn cũ thời sinh viên của tôi. Ra trường và đi làm cũng đã ngót ngét 10 năm, chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau. Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi chuyện anh, xem cuộc sống của anh dạo này thế nào, đã lấy vợ chưa, công việc có ổn định không. Nhưng ngài ngại, trước đây anh cũng có chút tình cảm với tôi (là tôi nghe bạn bè nói thế, chứ thực tình, chưa bao giờ anh bày tỏ điều gì với tôi). Cách đây chừng 2 năm, vô tình chúng tôi gặp nhau trên đường đi làm về. Anh và tôi đi ngược chiều trong một con ngõ nhỏ, đông người, tắc đường. Anh nhận ra tôi trước và gọi tôi, ngước mắt nhìn lúc đầu tôi còn ngỡ ai đó nhầm mình, sau đó tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là anh. Chúng tôi vào quán cà phê ngồi nói chuyện, và tôi biết anh vẫn không có gì khác với ngày xưa. Vẫn đi cái xe honda 82 đó, vẫn dáng người hơi khòng khòng, phong cách giản dị và vẫn làm ở cơ quan cũ mà tôi từng biết. Điều đáng nói nữa là anh vẫn chưa lấy vợ, thậm chí chưa có người yêu (đấy là anh nói thế, tất nhiên tôi không biết anh nói thật hay không, song tôi tin anh). Anh trách tôi sao hôm cưới không gọi điện cho anh. Khổ nỗi, anh cho tôi số điện thoại, nhưng tôi nghĩ thế là hết, mỗi người một con đường, tôi đã xóa số điện thoại của anh. Nói dối là tôi mất máy, nên mất luôn số liên lạc. Anh lại tiếp tục cho tôi số điện thoại, lần này tôi không xóa nữa. Nhưng cũng chỉ lưu vào đó, và để đó, không làm gì. Đôi lúc buồn, tôi lấy điện thoại ra, xem một lượt danh bạ của mình để nhớ đến bạn bè, người thân. Qua số điện thoại của anh, tôi cũng tần ngần. Muốn gọi điện, hẹn gặp anh để nói chuyện cho khuây khỏa, nhưng lại ngại, lại thôi.

Tuy nhiên, vào những ngày quan trọng trong năm, chẳng hạn 8/3, 20/10 hay Noel anh vẫn nhắn tin chúc mừng tôi. Tin nhắn của anh lúc nào cũng giản dị, ít lời, không chúc em trẻ, đẹp, thành công…như người ta thường hay chúc mừng nhau. Nhưng sao tôi thấy tin của anh chan chứa tình cảm. Hay tại tôi tưởng tượng ra thế. Dù sao, tôi với anh cũng đâu có gì sâu đậm, lại xa cách nhau bao năm không hề liên lạc với nhau, mà người ta nói “xa mặt cách lòng”, nhưng đến những ngày đặc biệt anh vẫn nhớ tới tôi. Điều đó khiến tôi cảm động, thấy yêu quý anh hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ, tin nhắn quả thực hữu ích, ít nhất là trong những trường hợp này. Bởi nếu gặp trực tiếp, cũng ngại ngùng, cũng không biết nói gì với nhau ngoài những câu thăm hỏi. Nếu gọi điện, dường như cũng không dám. Email ư? Hình như email chỉ để dành cho công việc, vì hộp thư của tôi toàn những bức thư khô khốc, công việc, mệnh lệnh, báo cáo. Chat cũng không xong. Ngẫm đi ngẫm lại, chỉ có tin nhắn là hơn cả, tin nhắn tránh cho người ta phải nói trực tiếp với nhau những điều chỉ có thể cảm nhận bằng tấm lòng, bằng trái tim. Tin nhắn để lại một dư âm ngọt ngào, nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhận tin của anh xong, tôi trả lời anh, cũng bình thường như bao tin nhắn hồi đáp khác, “Cảm ơn anh nhiều”. Thế thôi, nhưng tôi cảm giác tin nhắn này khác với những tin nhắn cảm ơn khác. Không hiểu có phải tại tôi tưởng tượng ra thế, không hiểu anh có cảm giác như tôi không.

Nhưng dù sao, nhờ có tin nhắn, chúng tôi vẫn có thể gửi gắm chút tình cảm yêu quý cho nhau, vẫn có thể nhớ nhau vào mỗi dịp đặc biệt trong năm, giữa những bộn bề lo toan và sự khắc nghiệt, xóa nhòa mọi thứ của thời gian.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.