Đơn giản hóa cách nhìn, cách nghĩ với mọi việc đi để dành thời gian và tâm trí cho những việc khó nhằn hơn :)).

Cũng nên chừa lại ít % để cầm hơi nữa chứ :)).

Cứ “bay” đi vì cuộc đời cho phép. Ngay cả tỷ phú Jack Ma cũng từng khuyên “Nếu bạn đang 25 tuổi, hãy cứ sai lầm đi. Đừng lo lắng. Ngã thì lại dậy. Bạn thất bại, bạn lại đứng lên”.

Hãy theo đuổi đam mê thì thành công sẽ đến.

Khi bạn thân an ủi là nó phải móc xỉa mình một câu mới chịu.

Có cố gắng nhưng tiếc là chưa may mắn.

Hãy đề phòng nếu ai đó tốt bụng bất thình lình.

 

Yaiba