Bức ảnh về một cậu bé tị nạn Syria 4 tuổi được các nhân viên LHQ tìm thấy khi đang lang thang giữa sa mạc đã gây hiểu lầm.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Chú thích cho bức ảnh do Andrew Harper, một nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ) đăng tải vào hôm Chủ nhật (16/2), một số tờ báo nói rằng cậu bé đã một mình vượt qua sa mạc sau khi bị lạc người thân và sau đó đã được đoàn tụ với gia đình.

{keywords}
Bức ảnh về cậu bé Marwan đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người xúc động.

Trong bức ảnh là cậu bé Marwan, đang cầm một chiếc túi nhựa trên tay khi các nhân viên LHQ tới giúp đỡ.

Tuy nhiên, Harper, đại diện Cao uỷ LHQ về người tị nạn tại Jordan, cho biết Marwan chỉ tạm thời bị tách khỏi gia đình.

“Cậu bé đã được gặp mẹ ngay sau khi được đưa qua biên giới Jordan,” Harper viết trên Twitter. “Tôi chưa từng nói cậu bé một mình trên sa mạc. Đó là các phương tiện truyền thông nói vậy,” Harper chia sẻ thêm.

{keywords}
Thực tế là cậu bé đi cùng đoàn người 600-1.000 vượt sa mạc để tới Jordan chứ không phải đi một mình như một số tờ báo chú thích.

Một bức ảnh khác cho thấy gia đình Marwan chỉ đi trước cậu vài bước, trong khi Harper nhấn mạnh rằng “cậu bé chỉ bị tách đoàn, chứ không đơn độc.”

“Marwan không vượt qua sa mạc một mình, cậu ấy đi cùng với đoàn người tị nạn. Cậu bé chỉ ở tốp sau…Gia đình Marwan còn nhiều anh chị em khác và mẹ cậu bé còn phải mang theo nhiều đồ, vì thế bà rất khó để đi theo bọn trẻ cùng lúc.” Harper giải thích.

Có khoảng 600-1.000 người khác cũng cùng Marwan vượt sa mạc tới Jordan, nơi trú ẩn của hơn 500.000 người tị nạn Syria.

Marwan sẽ được sắp xếp chỗ ở tại trại tị nạn Zaatari, Harper cho biết thêm.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail/yahoonews)