3 chị em chủ tiệm vàng tại Q.6, TP.HCM trình báo đã bị cướp đi hơn 15 kg vàng ngay giữa ban ngày tại địa bàn Q.Bình Tân. Tuy nhiên, khi cơ quan công an vào cuộc thì hé lộ sự thật của vụ cướp quy mô này.

15 kg bị đánh cướp giữa ban ngày?

Theo đó, vào khoảng 12h30’ trưa 26/9, 2 chị em ruột gồm: Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1961) và Nguyễn Thị Bé Bảy (SN 1963, cùng ngụ đường Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM) hớt hải đến công an P.9, Q.6 trình báo: họ vừa bị đánh cướp hơn 15 kg vàng (khoảng 400 lượng vàng) một cách táo tợn ngay giữa ban ngày.

2 nạn nhân này kể rằng: họ được chị ruột là bà Nguyễn Thị Bé Ba (SN 1953) - là chủ tiệm vàng Kim Mai (ở địa chỉ số 214A đường Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM) giao cho 400 lượng vàng đi bán.

Trưa 26/7, chị em này điều khiển xe gắn máy BKS 59K1-055.05 bỏ 400 lượng vàng trong cốp xe và đến tập đoàn Tuấn Ân (số 71 đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) để giao dịch.

Tuy nhiên, vì nơi này từ chối mua nên 2 chị em điều khiển xe gắn máy ra về.

Chỉ một thời gian ngắn, công an Q.Bình Tân đã lật tẩy vợ kịch vụ cướp giả hơn 15 kg vàng của 3 chị em chủ tiệm vàng.(ảnh minh hoạ)

11h30 trưa 26/9, khi 2 người đang điều khiển xe gắn máy về đến trước nhà số 231 đường số 7 (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) thì bất ngờ  có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên 1 xe gắn máy ép sát làm cả 2 chị em ngã xuống đường.

Khi chị em bà Bé Sáu, Bé Bảy bò dậy thì 1 trong 2 thanh niên mở cốp lấy túi vàng và lên xe tẩu thoát.  

Ngay sau đó, chị em này đi về nhà báo lại cho bà Bé Ba, là chủ tiệm vàng Kim Mai và trình báo lên công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của 2 nạn nhân, ban chỉ huy công an Q.Bình Tân điều động lực lượng điều tra viên thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH vào cuộc điều tra, truy xét nóng thủ phạm của vụ cướp táo tợn trên.

Lật mặt vở kịch vụng về

Ngay chiều 26/9, khi phối kiểm thông tin tại hiện trường và những nhân chứng ngay trước nhà số 231 đường số 7, P.Bình Trị Đông B thì các điều tra viên công an Q.Bình Tân xác định: tại trước số nhà trên cũng như khu vực xunh quanh đó vào trưa 26/9 không xảy ra vụ cướp hoặc cướp giật nào.

Trong khi trình báo, bà Bé Bảy có xác nhận khi vừa bị cướp có truy hô lớn. Tuy nhiên xác thực từ các nhân chứng tại hiện trường thì nhiều người khẳng định, không hề nghe thấy tiếng truy hô hay kêu cứu nào.

Từ những trình báo mâu thuẫn với những gì xảy ra ở hiện trường, khai báo của nhân chứng, làm các điều tra viên công an Q.Bình Tân “chĩa” mối nghi ngờ về phía các nạn nhân trình báo.

Ngay sau đó, công an Q.Bình Tân lập tức mời 3 chị em bà Bé Sáu, Bé Bảy và Bé Ba lên để đấu tranh khai thác.

Bước đầu 3 người phụ nữ quanh co, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên, bằng các hoạt động nghiệp vụ điều tra, từ những thông tin thu thập từ hiện trường và đấu tranh bằng lý lẽ, đến sáng 27/9 các điều tra viên công an Q.Bình Tân buộc 3 chị em chủ tiệm vàng Kim Mai khai báo sự thật.

Bà Bé Ba khai nhận: trong thời gian gần đây việc kinh doanh của tiệm vàng Kim Mai bị thua lỗ nghiêm trọng và đang có nguy cơ bị sạt nghiệp. Đứng trước tình hình này, ba chị em gồm: bà Bé Ba (chủ tiệm) cùng bà Bé Sáu, Bé Bảy bàn bạc và đi đến thống nhất, họ sẽ mua thiếu lượng lớn vàng từ các tiệm vàng quen biết từ trước đến nay.

Sau đó dựng vở kịch rồi báo tin cướp giả hòng chiếm đoạt số vàng trên.

Bà Bé Ba còn khai, số vàng chiếm đoạt được sẽ dùng một phần để chi trả nợ một cách nhỏ giọt cho các tiệm vàng bị chiếm đoạt và các chủ nợ khác. Một phần khác sẽ dùng để vực dây hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Kim Mai.

Sau khi bàn bạc, 3 chị em đã mua thiếu được của tiệm vàng Tuấn Kiệt (số 2 đường Tản đà, P.10, Q.5) do ông Phan Tuấn Kkiệt làm chủ, 110 lượng vàng; và mua thiếu của tiệm vàng Kim Vy (số 11C đường Bình Tiên, P.4, Q. 6) do ông Nguyễn Ngọc Đền làm chủ, số vàng 50 lượng.

Biết là thời điểm vàng trong nước đang biến động mạnh, không nơi nào dám thu mua lượng vàng lớn nên ba chị em bàn bạc để cho bà Bé Sáu, Bé Bảy đi xe gắn máy mang 160 lượng vàng đến tập đoàn Tuấn Ân để chào bán… nhằm làm động tác giả, là một phần của vở kịch.

Sau đó chị em này mang 160 lượng vàng về cất giấu tại một kho hàng ở số 155 đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân. Rồi tìm đến công an P.9, Q.6 và công an Q.Bình Tân trình báo mất đến hơn 15 kg vàng (tương đương với 400 lượng vàng).

Vở kịch tưởng chừng hoàn hảo của 3 chị em đó, đã bị điều tra viên công an Q.Bình Tân nhanh chóng lật tẩy.

Được biết 160 lượng vàng bị cất giấu như nói trên đã được thu hồi và hoàn trả lại cho 2 chủ tiệm vàng Tuấn Kiệt và Kim Vy. Tuy nhiên 2 nạn nhân này mới có đơn tố cáo đề nghị công an Q.6 điều tra, xử lý 3 chị em chủ tiệm vàng  Kim Mai về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện công an Q.6 đang phối hợp cùng công an Q.Bình Tân , TP.HCM thụ lý điều tra mở rộng.

  • Đàm Đệ