Trong những ngày qua, việc ông Lê Anh Tú (43 tuổi), người được biết đến là "sư Thích Minh Tuệ" tạm dừng việc đi bộ khất thực thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều.

Đầu giờ chiều ngày 10/6, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn trực tiếp với "sư Thích Minh Tuệ" và nghe ông chia sẻ về cuộc sống những ngày này và dự định trong thời gian tới.

"Sư Thích Minh Tuệ" trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động

- Phóng viên: Thưa ông Lê Anh Tú, ông có thể chia sẻ về lý do dẫn đến quyết định tạm dừng việc đi bộ khất thực của mình?

- "Sư Thích Minh Tuệ": Con thì không có lý do gì cả, vẫn tiếp tục mong muốn được học tập, đi khất thực bình thường. Tuy nhiên vì một số lý do nên đã tạm dừng để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

- Phóng viên: Từ khi về đến đây thì việc sinh hoạt, tu hành và ăn uống của ông diễn ra thế nào?

- "Sư Thích Minh Tuệ": Mấy ngày trước có anh trai ngày nào cũng đưa cơm tới cho con. Nhưng sống như thế con thấy không đúng với hạnh đầu đà. Ngày hôm nay con đi ra khất thực. Tự mình ra tới nhà dân, người ta cho cái gì, mình mang tới nhà hoang dùng và kiếm chỗ yên tĩnh để ngồi tu hành.

- Phóng viên: Thưa  ông, nhiều người muốn biết những dự định của ông trong thời gian tới. Ông có thể chia sẻ?

- "Sư Thích Minh Tuệ": Dự định là con vẫn tiếp tục tu tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống, giới luật của Đức Phật dạy. Phật dạy như thế nào mình sẽ làm như thế. Sáng đi khất thực, chỗ nào bộ hành thì bộ hành, lúc khẩn thiết có thể tìm đến gốc cây, hang đá, khu rừng… để ngồi thiền tu hạnh. Gặp ai hữu duyên chia sẻ với họ, tiếp tục học tập, tu hành.

(Theo Người Lao Động)