

Chẳng là sau khi lấy chồng, tôi thường ngày đi làm nên chỉ nhận công việc rửa bát sau mỗi bữa cơm tối. Nhưng ngay trong ngày Chủ nhật đầu tiên sống chung cùng gia đình nhà chồng, mẹ chồng đi vắng và kêu tôi "phụ trách" nối canh cá nấu chua. Trời, tin nhắn trên giấy mẹ chồng viết lại làm tôi sững sờ. Định bụng sẽ ra hàng mua món này về rồi cho vào nồi đun lại là xong nhưng đâu ngờ họ chỉ toàn bán canh măng hay canh mọc gà nấm mà không tìm đâu được món canh cá nấu chua như yêu cầu của mẹ chồng.
Quay về nhà tay không, ngồi bần thần một lúc tôi lại mở máy tính ra lướt web. Ngồi một lúc chợt nảy ra ý định sao mình không thử tự tay làm món ăn này xem sao. "Search" từ khoá "canh cá nấu chua", tôi tìm đến cả tá trang web dạy làm món này. Ghi lại các nguyên liệu cần thiết để mua chuẩn bị. Chỉ một loáng ra chợ tôi đã có những thứ cần thiết. Làm thế nào để "biến" các thứ rau cỏ và con cá to này thành một nồi canh riêu chua ngon tuyệt lại là vấn đề lớn với tôi.
Mang chiếc latop sang phòng bếp, tôi lại tiếp tục tìm kiếm cách chế biến món này qua hình ảnh video trực tuyến và làm theo. Công nhận nếu chỉ xem người khác làm thì dễ nhưng tự mình làm thì quả là cũng không dễ chút nào. Tôi đi chợ nấu cơm tối từ 2h mà đến 7h khi vừa mới kết thúc xong "khoá học cấp tốc" với Google search thì cũng là lúc mọi người trong nhà về. Mải lo dọn cơm mà không để ý đến chiếc latop vẫn còn để trên kệ bàn nấu bếp. Nhìn chiếc máy tính, chồng tôi nở nụ cười trìu mến và khẽ thì thầm lời cảm ơn. Bởi anh cũng biết "điểm yếu" của tôi chính là môn nấu ăn.
Mặc dù bữa canh cá hôm đó chua quá, lại thiếu muối và hành, rau thơm thì vàng ươm như rơm nhưng tôi vẫn nhận được những lời động viên từ bố mẹ chồng. Tôi thấy mình thật hạnh phúc với tổ ấm này. Google cũng đã góp phần vào hạnh phúc bên bếp lửa này của gia đình tôi. Sau buổi hôm đó tôi đã quyết định đi học một lớp nấu ăn để có thể tự mình 'giữ lửa' cho mái ấm của mình nhưng có vẻ Google Search vẫn sẽ mãi đồng hành cùng những bữa ăn cuối tuần của gia đình tôi.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.