addicted.jpg
Ảnh minh họa

fpt-logo.jpg
Từ khi hàng xóm gần nhà tôi mở dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, bọn trẻ con trong xóm nô nức kéo nhau đi lên mạng vào yahoo, chơi game. Nam bạn cùng xóm với tôi chạy sang gọi : “Ngọc ơi, đi chơi đi”, ở trong nhà tôi ngó ra ngoài thấy Nam đang đứng dưới sân gọi với vào. Tranh thủ lúc không có ai ở nhà tôi liền chạy tót đi chơi cùng Nam. Đến một quán Internet Nam liền rủ tôi “Ngọc à! Mình vào đây chơi một lúc đi vào đây cũng hay lắm đấy. Và lập cho tôi một cái nick “langtu03”.

Lần đầu tiên khi mới tiếp xúc với Internet tôi cũng chẳng biết một tẹo nào nhưng Nam liền hướng dẫn tôi vào Yahoo nói chuyện. Nam vào phòng chát cho tôi, vừa vào xong thì mọi người nhảy vào nói chuyện lia lịa. Giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra liền gọi: “Nam sao lại có những cái gì tự nhiên ở trên màn hình vậy”, Nam nói: “Đấy bọn nó đang hỏi mày, mày cứ trả lời đi” “nói chuyện tí cho vui ấy mà”. Bao nhiêu nick nhảy vào: “222222”, “mình làm quen nhé”, “bạn tên gì”. Tôi cũng chưa được tiếp xúc nhiều với máy tính bây giờ mới tập đánh nên đành mổ cò bằng một đầu ngón tay. Liền trả lời lại với bon nó, mãi mới đánh được mấy chữ tôi cũng chào lại bằng mấy câu. Dần dần thành quen, thỉnh thoảng cũng ra quán chát ngồi nói chuyện với mấy người mà tôi đã quen từ những lần trước.

Ngồi nói chuyện mãi với mọi người khi chẳng có chuyện gì để nói, khi lại lôi bao nhiêu chuyện ở đẩu đâu ra. Nhìn quanh thấy mọi người đang say sưa chát, có người lại đang ngồi chơi game. Nói chuyện mãi tôi cũng đã bắt đầu thấy chán. Liền quay sang chơi điện tử, lúc đầu cũng chỉ là mấy trò chơi bình thường như line, xếp tú... nhưng rồi lại thấy mấy trò chơi này sao nhàm chán thế không biết. Cùng mấy đứa bạn tôi liền học chơi game online, trò phong thần được tôi chơi say mê đến độ quên hết cả mọi trò chơi khác. Hàng ngày cứ sau buổi tan giờ học mấy đứa bạn rủ nhau vào quán Internet ngồi chơi mặc cho đống sách vở bài tập còn ngổn ngang chưa biết khi nào mới làm tôi vẫn cứ say mê với trò chơi lôi cuốn này.

Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, tôi chỉ mong sao cho sớm tan học để được chơi chò trơi yêu thích, thậm chí có lúc mải mê chơi quên cả thời gian về nhà. Những lúc như thế tôi toàn nói dối với bố mẹ đi học thêm.Vì vậy, những lúc phải về nhà, tôi cảm thấy chưa thoả mãn được. Tôi liền lấy lý do học tập nói với bố mẹ cho tôi mua một bộ máy tính để tiện cho việc học hành vì bây giờ tôi cũng đang học lớp 11 sắp sửa tốt nghiệp cấp 3. Có máy tính rồi tôi liền xin lắp mạng để tiện cho việc học tiếng Anh, toán... dậy trên mạng. Nghe mọi người nói chương trình học trên mạng hay lắm. Bố mẹ tôi cũng đồng ý với hi vọng tôi sẽ đỗ vào đại học.

Nhưng đến khi có máy tính, nối mạng tôi càng say mê hơn với mấy trò game online mà quên đi việc học hành của mình. Lực học sa sút mà tôi và bố mẹ đều không hay biết nhất là chuyện tôi chơi game không thể tiết lộ. Có những hôm mải chơi đến tận 1h đến 2h mà vẫn chưa ngủ. Vì từ trước tới giờ tôi luôn là học sinh ngoan và luôn có thành tích cao trong học tập.

Sang đến năm lớp 12 thì việc học của tôi sa sút hẳn đi thay vào đó là tôi suốt ngày dành thời gian vào việc chơi game. Đến lúc họp phụ huynh cho tôi, cô giáo mới nêu gương của tôi trước lớp thì bố mẹ tôi mới biết và ngỡ ngàng sao nay con mình lại trở nên học kém đi như vậy. Về nhà bố mẹ tôi điều tra mới biết tôi chỉ mải mê chơi game mà quên đi việ học tập của mình.

Từ đấy tôi bị bố mẹ cấm cắt hết Internet, không cho tôi sử dụng đến máy tính nữa và quản lý tôi chặt hơn. Nhờ có sự giám sát nghiêm ngặt của bố mẹ như thế giờ đây tôi đã thi đỗ vào trường Đại học kiến trúc như những gì bố mẹ tôi mong muốn. Internet chính là con dao hai lưỡi, nếu ai biết cách khai thác và sử dụng nó thì rất tốt và có ý nghĩa.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.