Như chúng ta đã biết, tương lai của Nobita sẽ là một đám cưới hoàn hảo với Shizuka, cô nàng trong mộng của cậu khi có sự can thiệp của người bạn thân – chú mèo máy Doraemon đến từ tương lai, còn nếu không Nobita sẽ phải cưới Jaiko, em gái của Jaian lồi rốn chuyên bắt nạt cậu, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy may mắn cho Nobita. Mặc dù đây sẽ là một kết thúc đẹp nhưng nếu chúng ta đặt ra một giả thuyết Nobita sẽ lấy Jaiko thay vì Shizuka thì sẽ ra sao?

Jaiko là một nhân vật trong Doraemon. Cô là em gái của Jaian, là một nhân vật ít khi xuất hiện trong truyện và phim. Jaiko có ngoại hình mập mạp như những thành viên khác trong gia đình (anh trai Jaian, ông bà Goda Takeshi).

Là em gái của ông anh đầu gấu nhất trường, Jaiko rất được Jaian yêu quý hết mực, Jaiko có năng khiếu hội họa và vẽ truyện tranh mặc dù truyện tranh của em ấy có hay không thì... chưa chắc lắm. (Tuy nhiên trong một số trường hợp thì truyện của cô bé lại hay).

Vào lúc bắt đầu của câu chuyện, Jaiko là một người hợm hĩnh và có nghĩa là người thích chơi khăm Nobita. Tuy nhiên, tính cách này của cô chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và trong những lần sau đó, cô bé luôn xuất hiện như là một người tốt bụng và chu đáo với bạn bè.

Ông anh Jaian thường bắt Nobita và các bạn khi đọc truyện của Jaiko thì chỉ được khen, không được chê vì có thể sẽ làm tổn thương Jaiko. Tuy nhiên, Jaiko lại không thích điều này, và muốn nhận được những lời đánh giá thật lòng về truyện của mình cho dù là khen hay chê. Theo lời của búp bê "Thì ra là vậy" (một bảo bối của Doraemon) thì khiếm khuyết lớn nhất trong truyện của Jaiko là cảm xúc, nghĩa là nếu truyện tranh của cô bé có hồn thêm một chút thì chắc chắn nó sẽ rất hoàn hảo.

Jaiko cũng cảm thấy rất khó chịu khi Jaian trổ tài nấu nướng, vì món ăn do Jaian làm rất khó ăn và kinh khủng. Mỗi lần cậu nấu cái gì đó là Jaiko chạy ra khỏi nhà.

Trong tương lai, Jaiko sẽ là vợ của Nobita nếu như không có sự can thiệp của Doraemon. Còn ở hiện tại thì Jaiko rất thích Nobita, tuy nhiên cũng có không ít lần Jaiko mách anh trai mình khi bị Nobita bắt nạt.

Tuy nhiên dù ít hay nhiều thì người viết bài vẫn có cảm tình hơn về cô bé Jaiko, trong khi Shizuka suốt ngày cặp kè với mấy cậu bé nhà giàu, học giỏi hay bị “lộ hàng” cũng như không biết bao lần bỏ rơi Nobita thì cô gái mũm mĩm này lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi khi cô ấy xuất hiện, luôn luôn chỉnh tề, mũ áo đầy đủ, cũng là những lúc đang ấp ủ tác phẩm mới, đang phấn đấu vì đam mê hoài bão của mình, mặc dù có ông anh trai là bá nhất truyện, nhưng cô luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, mặc dù không xinh đẹp và biết chơi piano như Shizuka nhưng Jaiko cũng được biết đến là người rất khéo tay cùng với tài nấu ăn và may vá.

Cũng đã không ít lần Jaiko đã đứng ra bảo vệ Nobita trước những lời đàm tiếu về cậu, hay giúp cậu tránh được những trận đò n từ anh trai mình và hãy thử nghĩ xem liệu Nobita – một chàng trai hậu đậu, bất tài, vô dụng, lười biếng có xứng đáng với một cô gái như vậy? Mặc dù trong tương lai, Doraemon đã vẽ ra hàng loạt viễn cảnh xấu xí khi Nobita lấy Jaiko như gia cảnh nợ nần chồng chất, vợ con nheo nhóc nhưng liệu tất cả có phải xuất phát từ việc Nobita lấy Jaiko hay là do chính anh chàng này không chịu thay đổi bản thân mình?

Viễn cảnh tương lai khi Nobita lấy Jaiko theo lời của Doraemon

Jaiko cũng chính là điển hình cho mẫu phụ nữ “cái nết đánh chết cái đẹp”, đã có không ít lần cô gái này nản lòng vì bản thảo không được nhận nhưng khi có sự động viên của mọi người thì cô vẫn tiếp tục vẽ truyện.Và để rồi với sự giúp đỡ từ những món bảo bối của Doraemon, Jaiko trở thành hoạ sĩ truyện tranh đúng như ước muốn của cô bé. Với niềm đam mê và và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô bé đã đạt được thành công và có được tương lai tốt đẹp của mình.

Trước đây, hãng Toyota đã làm 1 series quảng cáo Doraemon (phiên bản live-action) sau 20 năm bộ truyện này xuất bản, khi đó các nhân vật đã lớn, Jaiko đã làm lu mờ Shizuka vì ngoại hình quá xinh đẹp của mình.

Vẫn biết, dù bài viết sẽ trái quan điểm của nhiều người, thế nhưng trong tâm niệm của người viết bài vẫn luôn mong mỏi anh chàng Nobita sẽ tự mình  nỗ lực mà không cần sự giúp đỡ của những bảo bối thần kỳ để làm tương lai tốt đẹp hơn thay vì thay đổi nó.

Kaito