Tôi đã lấy chồng được gần 1 năm. Trước khi cưới, hai vợ chồng đã có 6 năm yêu nhau. Chồng tôi vốn là người rất thoải mái về mặt tiền bạc. Mỗi dịp hai đứa đi du lịch, anh luôn là người bao từ A đến Z. Mỗi tháng, anh lại cho tôi tiền để tiêu riêng. Anh bảo 1/3 số tiền anh kiếm được hàng tháng để phụng dưỡng cha mẹ, 1/3 để tiết kiệm cho tương lai hai đứa, 1/3 để cho tôi. Lúc đó, tôi vô cùng hạnh phúc vì có được anh người yêu tâm lý như vậy.

Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển ra sống riêng. Tuy nhiên, từ ngày sống riêng, anh bắt đầu chi li chuyện tiền bạc. Số tiền hai vợ chồng kiếm được nhiều hơn hồi còn yêu nhau, mà lại phải sống tằn tiện hơn trước đó. Anh bắt tôi cùng đóng góp vào quỹ chung để chi tiêu cho hai bên nội ngoại vào các dịp lễ, Tết và để dành cho con cái tương lai.

Hàng tháng, anh chỉ cho tôi 15 triệu sinh hoạt phí để chi tiêu cho cuộc sống. Cuộc sống hai người trông thế mà tốn kém vô cùng nhiều, tôi còn chẳng đủ tiền để mua váy vóc, quần áo giày dép cho bản thân như trước kia. Càng ngày tôi càng thấy bức bối vì không được sống thoải mái như hồi còn yêu, mặc dù sau khi kết hôn anh đã được thăng chức và tăng lương.

Tháng này là tháng sinh nhật tôi, tôi quyết định trích 7 triệu trong sinh hoạt phí anh đưa để mua váy. Tôi đã nhắm đến chiếc váy này rất lâu rồi mới quyết định mua nó cho dịp sinh nhật. Tôi không dám nói với chồng trước khi mua vì sợ anh không đồng ý. Cuối tuần vừa rồi, sau khi đã cầm được chiếc váy trên tay, tôi mới kể lại với chồng và xin anh một khoản để bù vào phần tiền sinh hoạt mà tôi đã tiêu cho chiếc váy ấy.

chong len tieng trach moc chi vi toi chi 7 trieu dong de mua vay hinh anh 1
Chồng lên tiếng trách móc chỉ vì tôi chi 7 triệu đồng để mua váy.

Nghe tôi nói vậy, anh tức giận mắng tôi một trận. Anh bảo, bây giờ tôi đã là phụ nữ có chồng thì phải bớt tiêu pha vô độ lại. Đồng tiền làm ra không dễ đâu. Trước đây khi yêu có thể buông thả, nhưng lấy nhau về thì phải biết giữ tiền. Thậm chí, anh còn gọi cho bố mẹ đẻ của tôi để họ bảo ban lại con gái. Bố mẹ đều khuyên tôi xin lỗi chồng và hứa lần sau không tái phạm nữa để cho không khí gia đình yên ổn. 

Từ hôm đó đến nay chồng tôi không nói với tôi câu nào. Buổi tối về hai vợ chồng tách ra ngủ riêng. Lấy chồng rồi, tôi không được quyền mặc đẹp, sống sung sướng hạnh phúc hay sao? Tôi đã làm sai gì mà trở thành người vợ ăn tàn phá hoại trong mắt chồng thế này? Tôi phải làm sao bây giờ?

Theo VOV