George Wright đã đào tẩu năm 1970 sau 8 năm ngồi tù vì tội giết người ở New Jersey, sau đó hắn cướp một máy bay tới Algeria để tham gia một nhóm phiến quân. 

TIN BÀI KHÁC:



Năm 1972, George Wright tiến hành vụ không tặc táo tợn nhất trong lịch sử Mỹ.


George Wright trốn tù ở New Jersey và tiến hành một trong những vụ không tặc táo tợn nhất trong lịch sử Mỹ vừa bị bắt ở Bồ Đào Nha sau hơn 40 năm chạy trốn. Vụ án này đã có được bước đột phá bất ngờ khi cảnh sát phát hiện dấu vân tay của hắn khớp với thẻ căn cước của một cư dân nước này.

George Wright, 68 tuổi, bị các quan chức Bồ Đào Nha bắt hôm 26/9 ở một thị trấn gần Lisbon theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, theo một thành viên của nhóm đặc nhiệm đã tiến hành cuộc tìm kiếm từ năm 2002. 

Wright bị kết tội giết người năm 1962 mà nạn nhân là một chủ cửa hàng sửa chữa ôtô ở Wall, New Jersey. Các nhà chức trách cho biết Wright và ba cộng sự đã thực hiện nhiều vụ cướp có vũ trang vào ngày 23/11/1862 khi hắn và một tên khác bắn chết Walter Patterson, một cựu chiến binh Thế chiến II và là cha của hai con. 

Wright lĩnh bản án tù 15-30 năm và đã thụ án được 8 năm khi hắn và ba phạm nhân khác đào tẩu từ trang trại của Nhà tù Bayside ở Leesburg, New Jersey, ngày 19/8/1970. Theo FBI, Wright sau đó liên kết với một nhóm phiến quân ngầm mang tên Quân đội Giải phóng Da đen và sống trong một "gia đình chung" với một số thành viên của nhóm này ở Detroit. 

Vào ngày 31/7/1972, Wright, ăn mặc như thầy tu và dùng bí danh Rev L Burgess, đã cướp chiếc máy bay của hãng Delta Air Lines hành trình từ Detroit tới Miami, đi cùng hắn là ba người đàn ông, hai phụ nữ và 3 trẻ nhỏ. Trong số này có bạn gái của Wright và con gái 2 tuổi của họ, theo hãng tin AP vào thời điểm đó.  

Khi hạ cánh xuống sân bay Miami, nhóm không tặc đòi 1 triệu USD tiền chuộc để trả tự do cho 86 người trên máy bay. Sau khi một điệp vụ FBI giao chiếc cặp đựng tiền nặng 32kg - tất cả các hành khách đã được tự do. Tiếp đó, Wright và đồng bọn ép máy bay hướng tới Boston, nơi một viên phi công quốc tế được đưa lên. Cả nhóm bay tới Algeria và xin tị nạn tại đây. Ư

Đón tiếp chúng là Eldridge Cleaver, một nhà văn và nhà hoạt động người Mỹ được chính phủ Algeria cho mở một văn phòng của Tổ chức Báo Đen ở nước này năm 1970 sau khi Tổng thống Algeria lúc đó dành sự cảm thông cho những gì ông coi là các cuộc đấu tranh tự do trên toàn cầu. 

Các quan chức Algeria đã trả lại máy bay và tiền cho phía Mỹ theo yêu cầu của Washington và bắt giữ nhóm không tặc một thời gian ngắn trước khi cho chúng ở lại. Cả nhóm bị hạn chế di chuyển và Tổng thống Algeria không đáp ứng lời thỉnh cầu xin tị nạn và bỏ qua yêu cầu trả lại chúng tiền chuộc.  

Cuối cùng, cả nhóm tìm được đường tới Pháp, nơi các cộng sự của Wright bị truy lùng, bị bắt giữ, bị xét xử và kết án ở Paris năm 1976. Pháp từ chối cho dẫn độ nhóm này tới Mỹ, nơi chúng có thể phải ngồi tù lâu hơn. 

Bản thân Wright tiếp tục trốn chạy và vụ án của hắn nằm trong các ưu tiên hàng đầu khi lực lượng đặc nhiệm chung New York-New Jersey được thành lập năm 2002. Bộ Cải huấn Mỹ đã trao tất cả các trường hợp tẩu thoát cũ cho lực lượng này và các nhà điều tra bắt đầu điều tra lại lần nữa. 

Họ xem xét các thông tin từ những năm 1970 và phỏng vấn các nạn nhân của Wright cùng các phi công trên chuyến bay bị hắn cướp. Họ cũng cố gắng lần theo bất cứ một đầu mối nào về khả năng hắn liên lạc với gia đình ở Mỹ.

Địa chỉ ở Bồ Đào Nha là một trong số vài địa chỉ thuộc danh sách mà các nhà điều tra thu thập được. Tuy nhiên, sự thay đổi bất ngờ diễn ra tuần trước, khi mọi chi tiết  đổ dồn vào đó với sự giúp đỡ của các nhà chức trách địa phương. 

Wright đã có lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án ở Bồ Đào Nha hôm 27/9, theo phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ Laura Sweeney. Tên này đã bị bắt để chờ dẫn độ về tội giết người ở New Jersey và sẽ thụ tiếp phần án tù còn lại nếu trở về Mỹ. 

Thanh Hảo (Theo The Guardian)