Một tên trộm, người đã hôn chủ tiệm trang sức tại Paris (Pháp), đã bị bắt nhờ vào dấu vết ADN mà y để lại trên mặt bà.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Cảnh sát đã tìm ra thủ phạm nhờ dấu vết mà y để lại trên má nạn nhân. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trước đó, hai người đàn ông đeo mặt nạ đã khống chế bà Anne, chủ một tiệm trang sức, tại nhà riêng của bà vào tháng Tư năm ngoái, tờ Le Parisien của Pháp đưa tin.

Chúng đã đổ thứ mà chúng gọi là xăng lên đầu người phụ nữ 56 tuổi và đe dọa sẽ châm lửa nếu bà không nói mật mã báo động của cửa hàng.

Một trong hai tên sau đó đã tới cửa hàng, lấy trộm tiền mặt và nữ trang, trong khi tên còn lại canh chừng người phụ nữ.

Tuy nhiên, trước khi thả Anne sau 4 tiếng giam lỏng, tên trộm táo tợn đã hôn lên má bà.

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt được thủ phạm tại Nimes, phía nam nước Pháp nhờ vào dấu vết mà y để lại.

Tên trộm, 20 tuổi, cho biết y chỉ canh chừng người phụ nữ và hôn lên má bà để "xoa dịu cú sốc" mà bà vừa trải qua.

Hiện đồng bọn của y vẫn chưa bị tóm.

Sầm Hoa (Theo Skynews)