Theo India Today, tình huống trớ trêu trên xảy ra ở một khách sạn thuộc địa phận làng Maheshwaram, bang Telangana của Ấn Độ.

Theo những hình ảnh được camera giám sát của khách sạn ghi lại, tên trộm đeo mặt nạ, cầm gậy đột nhập vào khách sạn.

Hắn bắt đầu lục soát khắp nơi và cố gắng tìm thứ gì có giá trị. Không lâu sau, tên trộm đã nhận ra đây là một khách sạn trống trơn.

adsg4356436.jpg
Ảnh chụp màn hình

Quá bực bội, tên trộm nhìn thẳng vào camera giám sát và mỉa mai người chủ khách sạn rằng: "Không có lấy một đồng rupee nào, thật đáng nể".

Thay vì ra về tay không, tên trộm bất ngờ lấy một chai nước từ tủ lạnh và để lại 20 rupee trên bàn trước khi bỏ đi.

Tờ Times of India đưa tin vụ đột nhập xảy ra hôm 18/7 nhưng sự việc chỉ mới được phát hiện khi nhân viên khách sạn tình cờ xem được những hình ảnh từ camera giám sát. Ngay sau đó, phía khách sạn đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Cảnh sát Maheswaram nghi ngờ tên trộm có thể là một người trong khu vực đã từng phạm tội.

Các cuộc điều tra tiếp theo vẫn đang được tiến hành.