Jade Ruck (22 tuổi), sống tại Abergavenny, phía Nam xứ Wales (Anh) bị tình nghi là đã giết hại con gái ruột 11 tháng tuổi của mình bằng nhiều nhát dao.
TIN BÀI KHÁC
Sống gần 4 tháng không cần tim
Cảnh sát phát hiện bé Harley Ruck 11 tháng tuổi chết trong nhà riêng tại Abergavenny, phía Nam xứ Wales, toàn thân cô bé bị nhiều nhát đâm.
Cái chết của bé Harley là một tấn thảm kịch khủng khiếp đối với gia đình và người thân của bé.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra vụ việc. Mẹ của bé, cô Jade Ruck đã bị tạm giam vì nghi ngờ là thủ phạm giết con ruột của mình và đang phải điều trị các liệu pháp tâm thần (Jade Ruck mắc chứng trầm cảm sau khi sinh).
Một người bạn của Ruck - mẹ cô bé cho biết, cô là một người “ khá trầm và hơi nhút nhát, nhưng cô là một người mẹ tuyệt vời”. Cô nói thêm:” Bé Harley là tất cả với cô, đặc biệt kể từ khi cô chia tay bạn trai. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không tin cô lại có thể làm đau đứa bé, dù chỉ là một sợi tóc.”
Chánh thanh tra, Jon Williams cho biết: " Sự việc xảy ra thật quá đau xót ".
Khi biết tin cô bé bị giết chết dã man bởi chính người mẹ ruột của bé, người thân và hàng xóm vô cùng sốc và xót thương cho cô bé. Một người hàng xóm nói: "Tôi không thể tin được, Harley là một đứa trẻ xinh xắn, kháu khỉnh, có đôi mắt xanh biếc. Mọi người xung quanh, ai cũng yêu thương bé."
Có thể, trong những ngày sắp tới, người mẹ 22 tuổi này phải "bóc lịch" trong tù vì những hành động của mình.
Mẫn Chi (Theo Daily mail)