Một người đàn ông giận dữ với cây rìu trên tay đã xông vào một ngôi làng tại miền trung Ấn Độ, giết chết 4 phụ nữ và 5 bé gái, cảnh sát cho biết.

Các tin liên quan

Triệu phú đăng quảng cáo tuyển vợ gầy

Hỏa hoạn dữ dội tại tòa nhà chọc trời ở Nga

Nữ sinh tự tổ chức đám tang cho mình

Gái mại dâm được dạy phân biệt tiền giả

 {keywords}

Các vụ tấn công phụ nữ gần đây đã thu hút được sự quan tâm của dư luận Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Hiện vẫn chưa xác định được động cơ của vụ tấn công kinh hoàng tại ngôi làng Behratoli, bang Chhattisgarh nhưng cảnh sát cho rằng người đàn ông tên là Pandu Nagesia (35 tuổi) có "vấn đề về thần kinh". Cảnh sát tiết lộ thêm rằng hung thủ gần đây mới bị vợ bỏ.

Tất cả các nạn nhân đều là nữ giới khi những người đàn ông trong làng được cho là đi làm xa cả ngày.

"Nagesia ban đầu đã tấn công một phụ nữ 25 tuổi và con gái 2 tuổi của cô, sau đó hắn tiếp tục dùng rìu để sát hại những người hàng xóm khác," cảnh sát trưởng Govardhan Singh Darroh cho biết.

Một số người già trong làng nói rằng Nagesia rất ít khi ra ngoài và hắn cũng không cho ai vào ngôi nhà của mình.

Theo tờ Press Trust của Ấn Độ, các nhà chức trách đã thông báo bồi thường 25.000 rupee (450 USD) cho gia đình mỗi nạn nhân.

Các phóng viên cho biết vụ các vụ tấn công bạo lực vào phụ nữ đã được quan tâm hơn tại Ấn Độ kể từ sau vụ hãm hiếp một nữ sinh trên xe buýt tại New Delhi vào tháng 12 năm ngoái, vốn dẫn tới một làn sóng biểu tình lan rộng khắp quốc gia này.

Sầm Hoa (Theo BBC/nationalpost)