Cụ Đỗ Thị Mơ (83 tuổi), ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen vì “đã nêu cao tinh thần Tuổi cao - gương sáng, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo”.

Trong kháng chiến chống Pháp, cụ Mơ từng tham gia dân công hỏa tuyến, phục vụ kháng chiến. Cụ thấu hiểu nỗi đau, vất vả của những gia đình có người thân hy sinh trong chiến đấu, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Cụ Mơ nhận thấy, nhiều người còn khó khăn hơn mình nên từ hơn 1 năm trước đã viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo.

{keywords}
Suốt 1 năm qua cụ Mơ đạp xe lên xã xin thoát nghèo

Tuy tuổi cao, cụ vẫn làm ruộng, trồng rau, nuôi gà để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho sinh hoạt hàng ngày.

Tinh thần lạc quan, yêu lao động đã giúp cụ có được sự minh mẫn, hoạt bát hiếm có ở tuổi ngoài 80.

{keywords}
Cụ Mơ nhận bằng khen

Hành động đẹp của cụ Mơ đã lan tỏa trên khắp cả nước, được cộng đồng trân trọng, nể phục.

Lòng tự trọng, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của cụ đã nêu tấm gương sáng, góp phần cổ vũ, động viên người nghèo trên cả nước phát huy tinh thần tự lực, phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lê Dương

Gặp cụ bà Thanh Hóa 83 tuổi ròng rã đạp xe cả năm xin thoát nghèo

Gặp cụ bà Thanh Hóa 83 tuổi ròng rã đạp xe cả năm xin thoát nghèo

“Tôi còn cấy được lúa, trồng mấy sào rau, nuôi gà… tôi trả lại xuất nghèo này cho những gia đình xứng đáng hơn”, cụ Mơ chia sẻ.