
Xác định 24 thuyền viên VN bị cướp biển bắt
12 người Việt bị cướp biển bắt chưa được thả
Thông tin tiếp vụ người Việt bị cướp biển bắt
12 người Việt trong tay cướp biển
"Lấy chồng đi biển, hồn treo
cột buồm"
Những ngày qua,
cả nhà thuyền phó 1 Nguyễn Quyết Thắng (SN 1981, ở phường Anh Dũng, quận Dương
Kinh - Hải Phòng) đều mất ăn mất ngủ khi nghe tin anh cùng chiếc tàu Hoàng Sơn
Sun bị hải tặc bắt giữ.
Chị Hương, không giấu nổi nghẹn ngào khi nghe chúng tôi hỏi về sự việc anh Thắng bị hải tặc bắt cóc. Chị bảo: anh chị lấy nhau được 4 năm thì 3 năm anh Thắng làm thuyền phó phải lênh đênh trên biển.
Cứ mỗi lần anh đi biển lâu lâu không thấy về là lòng chị lại nóng như lửa đốt: “Hôm 16/1, anh ấy gọi điện về nhà nói sẽ ghé Singapore rồi về Việt Nam vào ngày 27, 28 tháng chạp để kịp đón Tết với gia đình. Tôi và con gái ở nhà dọn dẹp nhà cửa chỉ chờ anh về ăn Tết, ai ngờ… nghe tin anh bị cướp biển bắt cóc".
"Hôm vừa rồi con gái cứ gặng hỏi hôm nào bố về, tôi không biết phải trả lời con thế nào, nhưng khi nó biết cha bị bắt thì cứ vừa khóc vừa hỏi: tại sao bố bị bắt và bao giờ bố về khiến tôi chỉ biết ôm con mà khóc…”, chị Hương nghẹn ngào.
![]() |
|
Đã mấy ngày nay chị Trịnh Mai Hương, vợ anh Nguyễn Quyết Thắng ăn không ngon ngủ không yên vì không có thông tin gì về việc chồng chị bị hải tặc bắt cóc. |
Chuyến
tàu lần này khởi hành từ ngày 30-12-2009, đến tháng 6-2010, anh Thắng về Việt
Nam rồi lại đi tiếp.
Dự kiến tàu sẽ về
sớm, song do thay đổi chủ nên thời gian kéo dài hơn. Trước chuyến đi từ cảng Bik
- Iran về cảng Hạ Môn - Trung Quốc, tàu Hoàng Sơn Sun được chủ tàu cho một doanh
nghiệp Hàn Quốc khai thác.
Do phía nước ngoài không khai thác nên tàu đã phải neo tại cảng của Iran gần một tháng. Chuyến chở bột sắt tinh từ cảng Bik tới cảng Hạ Môn và bị hải tặc Somalia bắt cóc.
Rời nhà chị Hương, chúng tôi tìm đến nhà bà Phạm Thị Hợi, mẹ của thuyền viên Đỗ Minh Thắng (SN 1984, ngụ phường Anh Dũng). Đã mấy ngày nay bà Hợi ăn không ngon ngủ không yên khi biết tin con trai mình bị cướp biển bắt cóc. Cứ mỗi khi có người hỏi về tình hình con trai là lòng bà Hợi lại rối như tơ vò.
Bà bảo đây là chuyến đi đầu tiên của anh Thắng con trai bà. Sau khi học xong ở Trường Cao đẳng Bách Nghệ, Thắng đi làm thủy thủ luôn. Mới đi lần đầu nên Thắng cũng hay nhớ nhà, thường xuyên liên lạc về nói chuyện với bà. Nhưng sau mấy hôm không thấy liên lạc về và bà bất ngờ bà nghe tin con trai bị hải tặc bắt cóc.
“Hôm nó điện về có khoe đi làm lương tháng được hơn 4 triệu, vợ chồng tôi bảo nó tích cóp để có tiền về nhà qua năm cưới vợ. Nhưng giờ con nó gặp nạn thế này, không biết lúc nào tôi mới được gặp lại con. Bây giờ chúng tôi không biết phải trông chờ vào ai chỉ biết trông chờ vào công ty để mong con tôi sớm được trở về anh toàn…”, bà Hợi vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt..
Chưa có thêm thông tin 24 thuyền viên
Trao đổi với PV VietNamNet, nhiều gia đình thuyền viên bị nạn nói họ mới biết thông tin cách đây vài ngày, do có người đọc được thông tin trên báo rồi nói lại.
Chị Hương, vợ thuyền viên Nguyễn Quyết Thắng cho biết: “Khi biết tin tôi có gọi điện cho Công ty Hoàng Sơn để hỏi, lúc đấy họ xác nhận là có. Sau đó công ty có gửi thông báo về nhà ngày 21/1 để thông báo tình hình”.
Bốn ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc, Chi nhánh Công ty TNHH Cung ứng - Đào tạo thuyền viên phía Nam (SOTAS, doanh nghiệp cung ứng thuyền viên cho chủ tàu) mới có thông báo gửi tới các gia đình thuyền viên tàu Hoàng Sơn Sun về vụ việc. Ngày 21-1, phía chủ tàu, Công ty Hoàng Sơn, mới thông báo sơ bộ sự việc gửi tới các gia đình thuyền viên.
Thông báo của Công ty Hoàng Sơn do Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phương ký đã yêu cầu “thân nhân các thuyền viên không nên tiết lộ thông tin tàu bị cướp biển bắt giữ rộng rãi vì hiện giờ vẫn đang trong thời gian các tổ chức chống cướp biển quốc tế điều tra”.
Chiều ngày 23/1, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Sơn, Giám đốc chi nhánh công ty Hoàng Sơn tại Hải Phòng cho biết: hiện vẫn chưa có thông tin gì mới về việc 24 thuyền viên cùng con tàu. Khi nghe PV hỏi về tình hình gia đình nạn nhân thì ông Sơn chỉ nói đã thăm hỏi rồi tắt máy. PV có gọi điện thêm vài lần nhưng ông Sơn không nghe máy.
- Gia Văn
