Sinh viên trường đại học FPT trong buổi giới thiệu phần mềm của Yahoo tại trường đại học FPT

untitled.bmp
Tôi không thực sự là một “tín đồ” của các sản phẩm công nghệ nhưng công việc hiện hành của tôi có chút liên quan nên cũng không đến nỗi "mù tịt” trong lĩnh vực này. Hôm đó, nhận nhiệm vụ đến tham dự một buổi giới thiệu sản phẩm tại một trường đại học, những ký ức về thời sinh viên bỗng ‘thấp thoáng” trong đầu tôi. Nay đã đi làm vài năm với những bộn bề của cuộc sống, cái “chất” sinh viên trong tôi dường như đã ngủ yên trong bao năm nay lại bỗng chốc “thổn thức”. So với cuộc sống hiện tại, thời sinh viên thật đẹp, thật nhẹ nhàng, giản dị và không áp lực công việc, không bom chen mưu sinh.

Tôi cứ mải mê chìm đắm trong những ký ức một thời sinh viên của mình cho đến khi cánh cửa phòng hội thảo mở ra. Tôi giật mình như tưởng mình bước nhầm vào một công ty tin học nào đó. Trời, trước mắt tôi là những khuôn mặt trẻ trung và hàng trăm chiếc máy tính xách tay với đủ các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Dù vẫn biết sinh viên bây giờ rất có điều kiện để tiếp xúc với những công nghệ hiện đại mới nhưng tôi vẫn chưa thực tin vào mắt mình. Ước muốn có cho riêng mình một chiếc máy tính xách tay trong mấy năm đi làm vẫn còn bỏ ngỏ cho những nhu cầu cơm áo đời thường. Vậy mà, ở đây có hàng trăm chiếc, một chút ghen tị thoáng qua trong đầu tôi.

Liếc mắt lên mấy chiếc banner (bảng hiệu) treo trong căn phòng như để khẳng định mình đã đến đúng nơi cần đến, tôi đi nhanh xuống một chiếc bàn phía dưới căn phòng.

Quan sát chi tiết hơn, không chỉ các bạn sinh viên đều trang bị cho mình một chiếc máy tính xách tay mà còn nhiều các thiết bị hiện đại khác như bàn phím không dây (có lẽ để tránh sự bất tiện của chiếc bàn phím laptop), tai nghe không dây, USB dung lượng lớn… Trong khi tôi hí hoáy ghi chép các thông tin về ứng dụng mới của một phần mềm vừa được giới thiệu cho nhiệm vụ của mình thì các bạn sinh viên đã nhanh chóng tải về và thử nghiệm các ứng dụng đó ngay trên máy của mình.

Tôi như lạc vào một "thế giới hi-tech” với những con người thực sự đam mê và hiểu biết công nghệ. Vốn tôi cho rằng mình là một người thuộc dạng “bắt kịp” công nghệ mà hôm nay sao lại thấy mất tự tin quá. Thậm chí, tôi mặc cảm đến mức không dám mang chiếc máy ảnh số mua bằng đồng lương đi làm cả năm dành dụm để chụp lấy kiểu ảnh để phục vụ cho công việc.

Tôi ra về với những ấn tượng thật ‘hoàng tráng’ về những bạn sinh viên này. Tôi lại nghĩ về thời sinh viên của mình chỉ cách đây vài năm thôi, sở hữu một chiếc điện thoại di động cũng là quá xa xỉ chứ nói gì đến máy tính xách tay. Nhưng cuộc sống là vậy mà, càng ngày lớp trẻ sẽ càng được trang bị và tiếp xúc với những công nghệ hiện đại hơn. Sức trẻ, hiểu biết và công nghệ sẽ xây dựng cho họ những bước đi vững chắc cho tương lai, để những lớp sinh viên “đàn chị” như tôi cũng phải thán phục.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.