"Chính vì thế, chúng tôi muốn tìm ra những viên kim cương chưa được mài giũa trong mỏ vàng này. Nếu như chúng tôi có thể tìm ra một vài em, chúng tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng cho các em. Những em được lựa chọn thì cuộc sống sẽ sang trang mới".

Ritu là một trong những đứa trẻ có IQ thiên tài được tìm thấy. Mới chỉ 12 tuổi nhưng cô bé đã vượt qua bài kiểm tra IQ với chỉ số lên tới 145 – một số điểm mà cô bé đặc biệt được ông trời ưu ái ban cho.

“Tới bây giờ e vẫn không cảm thấy mình là người đặc biệt. Em muốn học tốt hơn trên lớp và các nghiên cứu. Em mới chỉ đi được nửa đường và em sẽ còn giỏi gấp nhiều lần như bây giờ” - Ritu nói.

Ritu sống trong khu nhà của những người nhập cư. Năm ngoái, cuộc sống cô bé đã có một bước chuyển mới, cô bé được chuyển từ các lớp học trong lều trại sang những lớp học chính chuyên hơn, học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

“Em không bao giờ tưởng tượng ra được em có thể theo học ở một trường như vậy. Em đã từng tưởng tượng trường học sẽ lớn như thế nào và các lớp học sẽ tuyệt như thế nào khi được dạy bằng tiếng Anh. Căng-tin cũng sẽ rất tuyệt và sân chơi sẽ rất lớn”.

“Em muốn trở thành bác sĩ khi lớn lên. Em biết 100% em có thể làm được điều đó".

Nhưng những đứa trẻ thiên tài này đang đứng trước nhiều thách thức. Chúng có thể để mất học bổng nếu như thành tích học tập không đủ tốt.

Theo SBS Dateline

Khát khao du học của nữ sinh dân tộc Thái đạt 8.0 IELTS

Khát khao du học của nữ sinh dân tộc Thái đạt 8.0 IELTS

Cho rằng lối sống an nhiên đã kìm hãm sự phát triển của thanh niên tại vùng quê của mình, Lò Thảo Vi quyết định đi du học và xuất sắc giành học bổng trao đổi học thuật toàn phần Global UGRAD.