Người qua đường làm lơ với hành động tội ác đang diễn ra. Ảnh: TWITTER

Theo StraitsTimes, vụ việc diễn ra trên con phố có nhiều người qua lại nhưng không ai dừng lại can thiệp vì sợ. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ đối tượng gây án ở Uttar Pradesh hôm qua (29/5), một ngày sau khi hắn tấn công và giết hại bạn gái cũ 16 tuổi tại khu phố Rohini ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ

Nhà chức trách xác định được đối tượng tên là Sahil, là kỹ thuật viên điện lạnh. Tên này đã trốn tới bang lân cận ở phía bắc Ấn Độ bằng xe buýt sau khi đánh đập người yêu tới chết. Cảnh sát đã tìm ra Sahil cách hiện trường án mạng hơn 130km sau khi đối tượng này gọi điện về cho cha. 

Cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân là Sakshi, bị sát hại khi đang trên đường đi dự sinh nhật. Theo một video lấy từ máy quay an ninh, Sahil chặn đường của Sakshi và dùng dao đâm nạn nhân sau đó vác một tảng bê tông đập xuống người cô. 

Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy, hộp sọ của Sakshi bị vỡ, trên cơ thể có 16 vết đâm. Cảnh sát cho hay, vụ giết người xuất phát từ ghen tuông. 

Sahil tức giận vì Sakshi quyết định chấm dứt quan hệ và từng đe dọa sẽ giết bạn gái vài ngày trước đó, một cảnh sát cho biết và nói thêm, Sahil nghi ngờ bạn gái nói chuyện với người yêu cũ. 

Trong video ghi lại vụ việc, có ít nhất 10 người được thấy đã đi ngang qua chỗ Sahil tấn công người yêu. Một số dừng lại xem nhưng không can thiệp hoặc gọi cho chính quyền.

Cư dân địa phương cho hay, họ không dám dính líu vì sợ bị tấn công. "Khu phố này và đặc biệt là con phố này, nổi tiếng vì những kẻ dùng ma túy. Nếu ai lên tiếng, các đối tượng này sẽ tấn công", ông Indra Dev, người có con trai bị cảnh sát thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra về vụ việc trên, cho biết. "Ít người muốn mạo hiểm mạng sống của mình ở một nơi mà các vụ tấn công như vậy xảy ra rất phổ biến".