Là đàn ông phải đam mê Đế Chế
Biết chăn phu và đập móng BE
Đàn ông là biết nâng bánh xe
Nhanh chân chạy khi nhìn ngựa dò đến
Đem quân đi mồm phải câm như hến
Tìm bãi phu vàng khẩn cấp phá chúng ngay.

Làm đàn ông phải biết chữ: Akay
Biết xót dân và chăm lo làm ruộng
Thủa xưa cha vợ… thấy cấy cày là chuộng
Kén rể chăm ruộng còn nhờ vả về sau
Đã là trai bo ruộng phải thật mau
Ngựa chém đến thì bình chân như vại.

Làm đàn ông có kẻ khôn người dại
Khôn biết đọc timeline, dại mù tịt HC
Nếu già cả cho phép được bỏ bê
Ôm con nhỏ chỉ ngồi xem chém giết
Còn trai trẻ nếu gái gú biền biệt
Đâu xứng mặt đàn ông để tỏ vẻ ta đây.

Làm đàn ông rượu chè chớ có dây
Ngồi độ C2, biết đâu thêm tráng kiện
Bị dồn đến đường cùng đừng ngồi cầu nguyện
Chúa chẳng đến giúp đâu hãy tự lực cánh sinh.

Đàn ông à …? Chú phải có niềm tin
Còn 1 dân xin đừng resign nhé
Trốn 1 góc ngửi tạm mùi hành mẻ
Sang trận sau trả lũ bạn no say.

Đấng mày râu không chờ đợi vận may
Gặp Chó son (Choson) ta bá đạo phù thủy
Phải Catha dù ghét tận xương tủy
Hãy lặng lẽ mỉm cười, tích cực kiếm hươu voi.

Là đàn ông không phải thích xăm soi
Nhưng đừng lỡ cơ hội dồn đối thủ
Chém defeat vẫn dựng xây quy củ
Chớ 1 phút mềm lòng mà nhà cửa tan hoang.

Đáng mặt đàn ông không mở miệng kêu than
Hãy chiến đấu hết sức mình có thể
Đừng bao giờ giận mình từng yêu Chế
Bởi ai cũng một thời chìm đắm với đam mê.

 

Tác giả: Tuyệt Chiêu (aoevietnam.org)