- Vỡ bờ bao, 21 căn nhà bị ngập; Khánh thành cầu vượt thép chữ Y độc nhất VN; Đằng sau chuyện rao bán 'sưa cụ' giá 50 tỷ; Những hình ảnh thiếu thẩm mỹ ở Văn Miếu; Đột kích quán karaoke, kiều nữ đang khêu gợi tiếp khách; Xin 'quan hệ' không cho thì cưỡng hiếp...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 19/10.

KHÁNH THÀNH CẦU VƯỢT THÉP CHỮ Y ĐỘC NHẤT VN

Sáng 19/10, cầu vượt bằng thép tại nút giao vòng xoay Cây Gõ (Q.6, TP.HCM) khánh thành sau hơn 5 tháng thi công. Đây là cầu vượt bằng thép thứ 6 và lớn nhất tại TP.HCM, là nút giao thông quan trọng trên tuyến giao thông trục chính kết nối từ các tỉnh miền Tây vào trung tâm thành phố.

Đọc tiếp tại đây

VỠ BỜ BAO, 21 CĂN NHÀ BỊ NGẬP

Đến 11g trưa ngày 19/10, con hẻm 319 Bình Quới (P.28, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn còn ngập chìm trong nước. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây hết sức khó khăn. Nước đã tràn vào 21 căn nhà làm thiệt hại nhiều tài sản.

Đọc tin tại đây

ĐỘT KÍCH QUÁN KARAOKE, KIỀU NỮ ĐANG KHÊU GỢI TIẾP KHÁCH

{keywords}
Hàng chục tiếp viên ăn mặc khiêu gợi tiếp khách để được 'boa' nhiều tiền

Không được cấp phép kinh doanh karaoke nhưng các chủ nhà hàng này vẫn tuyển hàng loạt nữ tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc khiêu gợi vào phục vụ khách và sống bằng tiền ‘boa’.

Đọc tin tại đây

ĐẰNG SAU CHUYỆN RAO BÁN "SƯA CỤ" GIÁ 50 TỶ

Trao đổi với VietNamNet, Trưởng phòng Văn hóa huyện Thuận Thành cho biết: BQL đình Đông Cốc đã từng bán một cây sưa vài năm trước đó để trùng tu, tôn tạo di tích.

Đằng sau chuyện rao bán 'sưa cụ' giá 50 tỷ 

KHỞI CÔNG CẦU DÂY VĂNG 3.000 TỶ QUA SÔNG TIỀN

Sáng 19/10, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ GTVT đã khởi công dự án cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền nối huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Xem tin tại đây

QUÁI XẾ QUẬY TƯNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT SÀI GÒN

Đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) mới khánh thành gần đây đã trở thành điểm hẹn của các nhóm quái xế đua xe từ các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức...

Xem tiếp tại đây

NHỮNG HÌNH ẢNH THIẾU THẨM MỸ Ở VĂN MIẾU

{keywords}
Dây vải đỏ được buộc tạm bợ vào những móc sắt chôn thẳng vào vách di tích nham nhở.

Để tránh bia, rùa đá ở khu di tích Văn Miếu hư hỏng do thói quen chạm tay cầu đỗ đạt của các sĩ tử, mấy năm qua dãy văn bia được căng dây bảo vệ. Những dây lụa đỏ được ghim cả vào tường, cột gỗ khu văn bia.

Xem thêm tại đây

NGÔI NHÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ LẬP TỪ 2,4 TRIỆU MẢNH GÁO DỪA

Ngôi nhà hình nón lợp từ 2,4 triệu mảnh gáo dừa khô tại khu bảo tồn nhà cổ Vinahouse Space vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận đạt kỷ lục quốc gia.

Xem tin tại đây

CANH BẠC BỆNH HOẠN CỦA SIÊU MẪU NAM - ĐẠI GIA

Giống giới siêu mẫu nữ, canh bạc siêu mẫu nam và đại gia cũng lắm chiêu, đầy trò bẩn cùng những thủ đoạn bệnh hoạn của hai bên hòng đạt được mưu cầu bản thân.

KỂ LẠI GIÂY PHÚT SẠT LỞ NÚI VÙI LẤP 5 NGƯỜI

"Cả 5 anh em đang chuẩn bị nấu ăn trong lán trại bên chân núi thì bất ngờ nghe ầm ào, và sau đó là nước lũ và sạt lở núi vùi lấp. Tui và anh Danh may mắn chỉ bị đất vùi lấp ngang bụng nên thoát ra được. Nhìn quanh chỉ thấy đất đá, không thấy 3 cha con ông Xuân đâu nên chạy ra làng báo tin” - anh Võ Xuân Thiệt bàng hoàng kể lại.

KHỞI CÔNG ĐƯỜNG NỐI HẠ LONG VỚI CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Sáng 19/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khởi công Dự án đường nối TP Hạ Long - Cầu Bạch Đằng và dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến.

Xem tin tại đây

XIN "QUAN HỆ" KHÔNG CHO THÌ CƯỠNG HIẾP

Do bị Nhi 'cự tuyệt' lúc tối ở trong nhà nghỉ, ngày hôm sau, Tú chở Nhi vào suối Đập Đá, nơi vắng người rồi dùng vũ lực hãm hiếp.

Đọc tin tại đây

HAI BÉ GÁI LÀM "NÔ LỆ TÌNH DỤC" CHO "CHA DƯỢNG" SUỐT 4 NĂM

Không ít người biết và tỏ ra trách móc người mẹ đã quá thờ ơ, đẩy hai đứa con của mình vào tay tên cha dượng bất nhân..

Đọc thêm tại đây

HÀNG LOẠT NGƯỜI DÂN NGÃ XE MÁY QUA CẦU TRÊN QL1A

Rất nhiều người dân chạy xe máy qua cầu trên QL1A, đoạn đi qua huyện Châu Thành A, (tỉnh Hậu Giang) bị té ngã trầy xước chân tay và có người gãy chân.

Xem tin tại đây

ĐỌC CHẬM

Tướng Nguyễn Quốc Thước nói về việc phong hàm Nguyên soái

Trái tim của Đại tướng đã ngừng đập nhưng 90 triệu trái tim cùng nhịp đập nhanh hơn bao giờ hết để tưởng nhớ đến vị 'Đại tướng Nhân dân' của mình.

Chuyện chắt vua Minh Mạng may gối tặng Đại tướng

Là chắt nội của Vua Minh Mạng, năm 80 tuổi, cụ bà Công Tôn Nữ Trí Huệ vinh dự ra Hà Nội thăm và tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếc gối mà mình tự tay làm...

Chuyện ít biết về tuổi thơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong vô số chuyện kể về Đại tướng, tuổi thơ ông như một nốt lặng mà cho đến bây giờ người ta mới có dịp tiếp cận.

KỲ QUẶC

Vụ trộm ngớ ngẩn trên tòa nhà Keangnam

Lậu vé đi lên tầng 72 tòa nhà, chơi trò chơi điện tử tại đây và thấy hấp dẫn, Thomas Burton (SN 1992), quốc tịch Mỹ đã nói đùa là muốn mang máy điện tử về nhà và Thái Vân Nhã (SN 1990) “khen” đó là ý tưởng hay...

CLIP HOT

 'Chặt chém’ người dân đi qua vùng ngập lũ

Lợi dụng mưa lũ ngập đường, một hộ dân ở xã Sơn Trà (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm dịch vụ cho người và xe máy đi qua vườn nhà với giá cắt cổ.

ẢNH TRONG NGÀY

{keywords}
Những hình ảnh rớt nước mắt nơi rốn lũ

Lê Lan (Tổng hợp)