- Bước đầu, nữ hung thủ Hồ Thị Bích Phương khai nhận, hành vi sát hại 2 cha con ở Q.7, TP.HCM là do căm giận bị cấm cản mối quan hệ với người con gái trong nhà này – cũng là nạn nhân của vụ án...
 
Liên quan đến vụ “kinh hoàng cô gái sát hại 2 người một lúc” như VietNamNet đã thông tin, ngày 15/7, nguồn tin từ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.7, TP.HCM cho hay, cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ nghi can Hồ Thị Bích Phương (SN 1986, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, P.7, Q.4, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Bước đầu Phương khai nhận, hành vi sát hại cha con ông Phạm Văn Năm – Phạm Thị Giang là do gia đình ông Năm cấm cản mối quan hệ thân thiết của Phương với chị Giang.
 
Được biết, trong sáng 15/7, gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho ông Năm – nạn nhân bị sát hại  - ngay tại ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương

Ông Đinh Văn Kiệt (chồng chị Phạm Thị Giang) nói rằng vợ mình sau khi phẫu thuật hiện đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Nhân dân 115, đường Nguyễn Tri Phương, Q.10, chứ không như thông tin của một số báo thông tin là đã tử vong.

Theo đó, bà Giang bị đâm hàng chục nhát dao ở ngực, bụng… hiện nạn nhân này vẫn chưa hồi tỉnh, nên cơ quan công an cũng chưa thể tiếp cận để lấy lời khai chi tiết.
 
Khi hỏi về tình tiết nguyên nhân cũng như thời điểm xảy ra vụ án mạng đau lòng, ông Kiệt cho biết thêm, hiện gia đình tang gia đang bối rối nên chưa có thể nói được gì.
 
Lời khai ban đầu của Hồ Thị Bích Phương cho biết, Phương học hết lớp 9 rồi cách đây 3 năm vào học nghề may tại trường nghề Nguyễn Hữu Cảnh, Q.7.

Tại đây Phương quen biết và kết thân với bà Giang- người phụ nữ đã có chồng và con nhỏ.
 
Sau đó Phương có đến nhà bà Giang chơi nhiều lần, gia đình bà Giang cũng biết được mối quan hệ có nhiều bất thường của 2 người phụ nữ này. Tuy nhiên, thời điểm gần đây gia đình bà Giang có 3 lần bị mất mát tiền bạc và nghi ngờ Phương lấy trộm, nhưng chưa thể bắt tận tay nên đành cấm cửa không cho Phương đến nhà chơi nữa.
 
Như thường lệ khoảng 20h30 đêm 13/7, Phương lại tìm đến chơi, nhưng bị ông Năm chửi mắng, không cho vào nhà.

Sau gần 1h ngồi trước cửa nhà nhưng không liên lạc được với Giang nên Phương đi lang thang ra công viên gần đó để ngủ.
 
Bực tức vì bị cấm cản mối quan hệ nên ngay trong đêm Phương về nhà tại Q.4 lấy theo 1 cây tuýp sắt có 1 đầu nhọn và 3 con dao cho vào ba lô rồi quay lại trước nhà ông Năm để ngồi đợi.

6 giờ sáng 14/7, ông Năm ra mở cửa cửa hàng (chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng) thì gặp Phương đã ngồi trước cửa nên tiếp tục la chửi và đuổi đi.
 
Lời qua tiếng lại, Phương bất ngờ rút tuýp sắt tấn công nhưng ông Năm đỡ được. Phương mở ba lô lấy ra 2 con dao cầm ở hai tay, xông đến đâm 1 nhát giữa ngực làm ông Năm gục và chết tại chỗ. Nghe tiếng kêu la, bà Giang từ trên lầu chạy xuống, với ý định tước đoạt hung khí của Phương nhưng bị người này xông đến đâm gần 10 nhát ở ngực, bụng….
 
Ông Đinh Văn Kiệt chạy xuống thì thấy sự việc hãi hùng. Cùng lúc này người dân đã nghe tiếng kêu cứu và kéo đến trước cửa nhà. Phương gí dao vào những người xung quanh để “mở đường máu” thoát thân nhưng cuối cùng đã bị người dân tóm gọn, chuyển giao cơ quan công an.
 
Hiện công an Q.7 đã chuyên giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Trần Chánh Nghĩa – Đàm Đệ

Kinh hoàng cô gái sát hại 2 người một lúc
Cánh cửa sắt vừa hé mở sau tiếng cửa kêu, chủ nhà bước ra đã bị một phụ nữ cầm cây xăm gạo đâm thẳng vào ngực.