Chùm thơ Thu Hà Nội:


CHỚM THU HÀ NỘI

Hà Nội chớm thu vàng kỷ niệm
Những tháng năm nhung nhớ đong đầy 
Bước chân em loang dài phố cổ
Một vòm trời lãng đãng mây bay 


Mùa hoa sữa đang về trước ngỏ
Sân nhà ai ngan ngát hương đưa
Mùa cốm mới chớm thu chờ đợi 
Hoa cúc vàng run nhẹ dưới mưa 


Tôi đi xa nhớ về Hà Nội
Những mùa thu đầy ắp yêu thương 
Mặt hồ Gươm sóng lên xanh biếc
Tháng ngày xa tình mãi vấn vương


VƯƠNG VẤN ĐẦU THU
 
Sáng dậy nghe thì thầm bên cửa 
Hạ chưa đi thu đã về rồi 
Trong khúc hát 
giao mùa trời đất 
Xa phượng hồng bổng nhớ chơi vơi 


Hà Nội em về trong gió mát
Một chút mưa dịu nắng trưa vàng 
Hồ Tây sóng lao xao xanh biếc
Kỷ niệm nào chìm đắm mênh mang


Hà Nội chớm thu hồn lắng đọng
Chiều hoàng hôn tím cả trời thương 
Em đi gió nhẹ hôn tà áo 
Hoa dâu da xoan trắng nẻo đường 


Hà Nội thu về đêm xao xuyến 
Ánh đèn lên nhớ dáng kiều xinh
Đêm quán vắng cà phê sóng sánh 
Tôi và em say đắm hương tình


Một khoảng trời riêng đầy lãng mạn 
Đưa ta vào thẫm đẫm hồn say
Tôi yêu em mùa thu Hà Nội 
Thu thật là thu đẹp ngất ngây ./.


12/8/2023
Trương Hòa Bình, Nguyên UVBCT, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ