Ảnh minh họa
“Chúng tôi quen nhau được gần 6 năm. Cũng có lần đã bàn chuyện kết hôn nhưng đều thống nhất chờ thêm một thời gian nữa, khi cả hai đều lập thân tốt hơn.
Chúng tôi quen nhau từ hồi học đại học. Tôi tin anh ấy là người đứng đắn. Bao lâu quen nhau rồi, tôi biết chắc anh chẳng có cô bạn gái nào hợp với anh hơn tôi.
Ra trường, tôi xin được một công việc hành chính ở một cơ quan nhà nước. Anh ấy bảo với phụ nữ, chỉ cần có chỗ làm ổn định, lo chuyện gia đình là được, chẳng phải bon chen làm gì.
Ở cơ quan tôi thì cũng toàn các chị có chồng cùng quan điểm như thế. Nhưng mà nhàn rỗi quá cũng sinh lắm chuyện. Suốt ngày, mọi người bàn tán chuyện gia đình, con cái. Dù muốn, dù không tôi cũng bị lôi vào những chuyện ấy.
Nói mãi chuyện của mình cũng chán, rồi tất cả lại quay sang hỏi chuyện tôi. Các bà chị có quan điểm ‘trên đời này chẳng có đàn ông tử tế’ nói rất hăng. Thì đúng là trong phòng có một điển hình bị chồng chán, bỏ. Nói nhiều quá, ngày này đến ngày khác cũng làm cho tôi dao động.
Họ bày cho tôi vô số cách thử lòng bạn trai. Nhắn tin xem ra cũng không ổn vì sợ bị gọi lại. Nhưng tạo một tài khoản email, xây dựng hình ảnh một cô gái hoàn hảo trên mạng là rất ổn, họ bày cách.
Quả là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện này. Nhưng cũng nảy sinh tò mò. Không biết anh ấy sẽ phản hồi một cái thư lạ ra sao? Anh ấy có bị siêu lòng trên mạng?
Rồi cả phòng xúm lại tạo cho tôi tài khoản email. Thấy tôi ngập ngừng mở đầu email (thực sự là trong lòng cảm thấy như làm điều tội lỗi), mấy người xúm lại, giành phần viết hộ tôi.
Tối ấy gặp nhau, tôi bối rối giống như kẻ trộm. Nhưng trong lòng, sự tò mò càng lớn, không hiểu anh đã đọc thư chưa, đã trả lời chưa, trả lời như thế nào?
Cuối cùng thì anh cũng trả lời. Điều làm tôi thất vọng, tức tối là anh hẹn gặp tôi, à mà thực ra là cô gái đã gửi email cho anh. Tại sao lại thế, chỉ một cái email lạ với lời lẽ hơi quá chừng mực một chút đủ để cho anh hẹn hò rồi sao?
Chúng tôi, tức tôi và những người trong phòng tiếp tục viết thư cho anh. Trong những email trả lời sau này, anh giới thiệu rất thật về mình và một điều không biết là có thật lòng không là anh thích tôi – một người con gái khác trên mạng vì thông minh, thẳng thắn, năng động. Anh nói anh không thích dạng phụ nữ chỉ biết vâng dạ, lo chuyện gia đình. Và anh nói mong muốn gặp tôi thế nào.
Các chị trong phòng thì hả hê lắm. Còn tôi buồn, tuyệt vọng và hơn cả thế, cảm thấy lòng tin bị đổ vỡ. Song một phần trong tôi phản kháng, bảo giả sử anh có gặp người con gái trong email, cũng chưa chắc anh đã thích người con gái đó thực.
Chúng tôi vẫn gặp nhau. Anh không kể chuyện người quen qua email. Tôi cũng không hé môi về người viết email. Song buổi sáng nhận được email của anh, buổi chiều gặp mặt – trong cảnh thực ảo như vậy tôi nhận ra rằng rất có thể anh là người hai lòng lắm chứ và tình cảm của tôi đối với anh cũng nhạt dần.
Lần cuối cùng tôi vào cái account email ấy là khi nhận được thư anh, mở đầu với câu “Em thân yêu”. Đổ vỡ. Chút niềm tin nhỏ nhoi còn lại của tôi cũng không giữ nổi.
Chúng tôi đã chia tay nhau. Anh không biết lý do là gì và tôi cũng không giải thích. Có lúc nghĩ lại, tự vấn nếu như tôi không mạo danh gửi email cho anh thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện này. Nhưng không như vậy thì làm sao biết được?
Lợi dụng Internet để thử người khác như vậy có đúng không? Tôi chẳng biết. Điều tôi chỉ biết là mình đã hành động đúng khi quyết định bỏ chỗ làm nhàn nhã sang một công ty tư nhân. Công việc bận rộn, cũng chẳng có ai hứng thú với việc buôn chuyện gia đình và nghĩ ra chuyện lên mạng thử người khác.
Có nên tiếp tục biến thành ảo để thử nữa không? Tôi thì chắc chắn là không để khỏi chuốc lấy thất vọng.
* Tên thật người viết đã được thay đổi
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.
Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.