Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng nội các mới đã đi bộ chào người dân khi trên đường tới địa điểm tuyên thệ.

Theo bước chân người cha huyền thoại, Justin Trudeau đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng ở tuổi 43 và trở thành Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada.

Sau lễ nhậm chức, ông Trudeau đã không ngại ngần hét lên với mẹ và gia đình trẻ của mình rằng "Tôi yêu mọi người".

Cách đây không lâu, ở một trong những cuộc bầu cử dài nhất lịch sử Canada, Justin Trudeau từng bị phe đối lập chế nhạo là "người thiếu kinh nghiệm, non nớt và chưa sẵn sàng" nắm chính quyền. 

Tuy nhiên, sau gần một thập niên dưới quyền của đảng Bảo thủ, ông Trudeau đã thuyết phục được các cử tri rằng, ông có thể "mang tới sự thay đổi thực sự".

Sự thay đổi đầu tiên ông mang tới cho người dân Canada thể hiện rõ ràng trong nội các mới. Hầu hết các bộ trưởng (30 người) tuổi từ 35-50 và có một nửa là phụ nữ.

Hàng trăm người dân đã cắm trại nhiều giờ sáng nay ở ngoài Đại sảnh Rideau để tận mắt chứng kiến vị Thủ tướng trẻ cùng nội các tuyên thệ.

Phát biểu lần đầu tiên trước công chúng ở cương vị Thủ tướng, Justin Trudeau tuyên bố, chính phủ mới của ông sẽ làm việc để có được sự tin tưởng của người dân Canada thông qua việc hoạch định chính sách hợp lý, ra những quyết định tốt hơn và một tầm nhìn mạnh mẽ, một chính phủ cởi mở, đạo đức và minh bạch.

{keywords}
Ảnh: Canadian Press

{keywords}
Tân Thủ tướng trẻ giữa vòng vây của báo chí và dân chúng. Ảnh: CBC

{keywords}
Chào đón Thủ tướng mới. Ảnh: CBC
{keywords}
Gia đình trẻ của Thủ tướng Canada tới địa điểm diễn ra lễ tuyên thệ. Ảnh: Latimes

{keywords}
Thủ tướng Canada tay bế con, tay ôm mẹ. Ảnh: AP

{keywords}
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng nội các mới. Ảnh: AP

{keywords}
Thủ tướng Canada hôn vợ sau lễ tuyên thệ. Ảnh: Reuters

{keywords}
Hàng nghìn người theo dõi qua màn hình lễ tuyên thệ phía ngoài Đại sảnh. Ảnh: ottawacitizen

Thái An (Theo Latimes, Foxnews)