- Sự tham lam, nham hiểm cộng với sự ngu dốt hợm của…trong “Cải lão hoàn đồng” phải trả giá đích đáng khiến người xem cười hả hê.

Nhà hát Kịch Việt Nam vừa ra mắt vở “Cải lão hoàn đồng” để tham dự Liên hoan và Diễn đàn Sân khấu Trung Quốc – ASEAN diễn ra từ ngày 27/8-1/9 tới.

“Cải lão hoàn đồng” là một vở kịch ngắn dân gian nói về một chàng nông dân nghèo khổ đã dùng trí thông minh, óc hài hước của mình để đánh lừa được vợ chồng tên quan huyện tham lam và bất lương.

{keywords}

Vở diễn xinh xắn diễn ra hơn 30 phút (đúng tiêu chí của Ban tổ chức) nhưng cũng đủ để đem lại tiếng cười hả hê và sự suy ngẫm sau tiếng cười ấy cho khán giả.

Vở diễn được chia thành 4 phân đoạn rõ ràng từ việc người nông dân bị chèn ép ra sao đến việc vợ chồng quan huyện tham lam, thâm hiểm như thế nào, mù quáng tin theo giấc mơ cải lão hoàn đồng ra sao…

Đạo diễn, NSƯT Tuấn Hải đã sử dụng tất cả các chất liệu dân gian có thể để đưa vào vở diễn miễn sao khi xem, dù ở nước nào đi chăng nữa, khán giả cũng nhận ra được đó chính là hình ảnh của Việt Nam.

{keywords}

Sân khấu với mái nhà tranh vách đất, với bộ bàn ghế bằng tre, hình nền với những mái nhà nhỏ, con đường ngoằn nghèo, cây đa cổ thụ, bến nước. Trang phục là áo tứ thân, áo the khăn xếp. Các bài hát mang âm hưởng dân ca cũng được đạo diễn lồng ghép vào một cách khéo léo. Ngay cả những bông sen được khắc với đường nét mềm mại, cách điệu trong bức vách chắn nhà quan lớn cũng mang đậm nét Việt Nam.

Theo NSƯT Tuấn Hải, dù cốt chuyện không mới, thủ pháp nghệ thuật sân khấu không nhiều nhưng “Cải lão hoàn đồng” là lựa chọn tối ưu khi mang tham dự Liên hoan, bởi nó hợp với tiêu chí của Ban tổ chức: Ngắn ngọn, xúc tích, đậm bản sắc dân tộc.

{keywords}

“Dù ở nước nào đi chăng nữa bài học giáo dục “Tham thì thâm; Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác; Gieo nhân nào, gặp quả ấy” trong “Cải lão hoàn đồng” cũng đều được ủng hộ”, NSƯT Tuấn Hải khẳng định

“Cải lão hoàn đồng” sẽ tham gia Liên hoan và Diễn đàn Sân khấu Trung Quốc – ASEAN diễn ra từ ngày 27/8-1/9 tới.

Tình Lê