- Sau gần 9 ngày nỗ lực tìm kiếm đêm ngày, khoảng 10h sáng nay, 23/4, lực lượng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đã tìm thấy một phần thi thể đầu tiên bị vùi lấp trong khối lượng đất đá khổng lồ.

Theo ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm vụ sạt lở, một phần thi thể nạn nhân đầu tiên gồm một phần chân và một phần tay được tìm thấy ở sâu dưới bùn so với nền đất nhà nạn nhân khoảng 6m (so với bề mặt bãi thải là 30m), cách vị trí nhà nạn nhân khoảng 100m.

Hiện tại, vẫn chưa xác định được chính xác nạn nhân là ai trong số 5 người mất tích.

Sau gần 9 ngày nỗ lực tìm kiếm đêm ngày, khoảng 10h sáng nay, 23/4, lực lượng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đã tìm thấy 2 thi thể đầu tiên bị vùi lấp trong khối lượng đất đá khổng lồ.

Theo ông Đặng Viết Thuần, do thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy, các bộ phận tìm thấy rời rạc nên nhìn nhận diện bằng mắt thường chưa thể khẳng định chắc chắn, do đó, cơ quan chức năng đang tiến hành phun khử trùng, làm các thủ tục pháp y để xác minh rõ danh tính nạn nhân, đồng thời bàn giao xác nạn nhân cho người nhà.
 
Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, con trai của nạn nhân) đau xót khẳng định, phần thi thể tìm thấy có khả năng từ 60%-70% là người mẹ của mình- bà Nguyễn Thị Thiện.

“Trước mắt, theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, một thần thi thể bà Thiện đã tìm thấy vẫn để nguyên tại hiện trường, đợi lực lương tìm kiếm tìm thấy những bộ phần còn lại và cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, giám định pháp y xác định chính xác tuyệt đối tên tuổi nạn nhân”- ông Thuần cho biết thêm.

Hiện lực lượng tìm kiếm đã huy động 30 phương tiện máy móc gồm 13 máy ủi và gần 20 đầu xe tải chở đất cùng hàng trăm công nhân, chiến sĩ công an, bộ đội làm việc hết công suất, nỗ lực hết sức để tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Đến 3h30 chiều cùng ngày, 23/4, lực lượng tìm kiếm lại phát hiện một thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới tận dưới đáy lớp đất sâu gần 20m, ở cổ nạn nhân vẫn còn đeo một sợi dây chuyền bằng bạc.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tiến sĩ Vũ Văn Bằng dùng máy dò tìm địa bức xạ đã tìm thấy vị trí của nạn nhân bị vùi lấp, sau đó thi thể nạn nhân nhanh chóng được đưa lên, tuy nhiên thi thể cũng không còn nguyên vẹn.

Hiện cơ quan giám định pháp đã khẩn trương xác định tên tuổi của nạn nhân.

Trước đó, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra từ rạng sáng 15-4, tại bãi thải số 3, Công ty Than Phấn Mễ (thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên) khiến 1 người chết, 1 người bị thương và 5 người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Anh Tuấn