Đau khổ vì mối tình dang dở sau khi anh đã bỏ tôi lấy một người con gái khác mà không có đến một lý do chính đáng cho hành động của mình sau hơn 3 năm yêu nhau. Học hành sa sút cùng mối hận không có lời giải thích, tôi trở nên chán ghét đàn ông và bắt đầu vội vã lao vào những mối tình mới.

Sau những buổi lên lớp tẻ nhạt, hình ảnh về những giây phút thân mật, âu yếm giữa tôi và anh cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi vừa hận người ấy vừa muốn có được những cảm giác xưa, vì vậy tôi cứ lang thang trên mạng hy vọng tìm kiếm được chút an ủi.

Lập đủ các nick chat với các tên thật hấp dẫn, tôi bắt đầu “mò” vào các chat-room để tìm cho mình một người tình mới. Trang bị cho mình cả một chiếc webcam để xem mặt trước khi hò hẹn. Bằng một tấm hình trông rất hấp dẫn trên avatar, chỉ 5 phút sau khi vào room tôi đã có hàng chục lựa chọn khác nhau.

Sau vài lần chat qua lại, nếu thích anh chàng nào tôi sẽ hò hẹn và… qua đêm. Cuộc sống tự do như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái và cũng xoá nhoà những cảm giác đau khổ, nhớ nhung của mối tình đầu.

Càng ngày tôi càng lún sâu vào vòng quay của những mối tình trên mạng. Có lúc, đơn giản tôi thấy buồn buồn, muốn tìm kiếm cho mình vài khoảnh khắc nhẹ nhõm, vậy là tôi lại tìm đến những người tình mà có khi tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tên thật của anh ta là gì.

Có lúc tôi cố gắng rời xa chiếc vi tính nhưng những cám dỗ “bản năng” lại trỗi dậy trong tôi. Và như để vùi lấp những kỷ niệm tình yêu với anh, tôi lại tiếp tục sa chân vào những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm mới với những người tình mới qua mạng.

Với tôi, chẳng có người đàn ông nào là tốt đẹp cả. Ban đầu tôi chỉ coi họ như những con rối trong trò chơi của mình, nhưng giờ tôi lại thấy mình lại trở thành con rối đó. Kể cả khi viết ra những dòng chữ này, tôi vẫn đang chờ đợi buổi hẹn với một người đàn ông lạ vào tối nay...

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 8 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.