Tin tức 24h

Mẹ con chực chờ ở viện, mong bố vay tiền mổ tim

Bệnh viện sáng thứ 7 vắng người, trong phòng bệnh ở cuối hành lang những bệnh nhân khác và người nhà của họ ngủ hết, chỉ còn chị Vinh thức và nhìn con mình ngủ.

Tiếng hát mãi xanh

 Em sẽ hát trên những nẻo đường Tổ quốc/ Hối hả những tầm cao vươn tới ngày mai/ Những đảo xa trập trùng sóng vỗ/ Tình yêu vút lên trong tiếng hát ngân dài.

Ngọn lửa trong gia đình con đã tắt!

 Người ta nói phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, nhưng ngọn lửa trong gia đình của con đã tắt, bếp ấy đã lạnh lâu lắm rồi.

Mất 100 triệu xin việc, 2 năm sau sếp 'đuổi khéo'

Cách đây 2 năm, em có nhờ người xin việc vào 1 cơ quan với chi phí 100 triệu đồng, người đó là lãnh đạo cơ quan nơi em đang làm

Hồi âm đơn thư đầu tháng 9/2013

Nửa đầu tháng 9/2013, Báo VietNamNet  nhận được đơn thư của bạn đọc và đã xử lý như sau: 

Duyên phận

 Mỏi mong tình nghĩa đoái hoài/ Xin người san sẻ bờ vai nhọc nhằn!

Sốc khi bạn trai kiên quyết bắt phá thai

Hiện tôi đang có thai 5 tháng, bạn trai và gia đình bạn trai không hề muốn có trách nhiệm gì với đứa con của tôi, còn ép tôi bỏ đứa bé.

Số phận éo le của cậu học trò khiếm thị học giỏi

 Năm 11 tuổi, em không còn được nhìn thấy ánh sáng. Giờ đây, là năm học cuối cấp, em còn phải gồng mình chống chọi với nhiều căn bệnh đang đeo bám.

“Kết nối biển Đông” – kết nối để bảo vệ chủ quyền biển đảo

 Chiến dịch “Kết nối biển Đông” nhằm vận động, quyên góp ủng hộ ngư dân phòng chống thiên tai và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

'Cõi người ta' và những đứa trẻ được cứu sống

“Terre des Hommes” (“Cõi người ta”) là tên một tác phẩm của nhà văn - phi công người Pháp Saint-Exupéry. Đó cũng là tên của một tổ chức phi chính phủ ở Thụy Sĩ (Tdh.ch) chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Đêm hội trăng rằm ấm áp

Hằng năm, cứ đến dịp Tết Trung thu, báo VietNamNet lại tổ chức nhiều chương trình tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em niềm vui nho nhỏ đón trăng rằm. 

Trung Thu

 Tháng Tám cong mình chịu đựng/ Bão vắt ngang hông/ Cây quẹt vào mặt/ Mặt đất tung hô/ Gồ ghề với những cơn dông

Mua nhà 49 năm: Tháng chưa đến 1 triệu

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài: Bỏ đống tiền mua nhà 49 năm: Ai dám? Nhiều bạn đã gửi ý kiến phản hồi về Báo VietNamNet.

Xin cứu người cha của 3 đứa trẻ bị ong đốt nằm chờ chết

Để có tiền lo cho 3 đứa con ăn học, hết việc làm thuê là anh lại lên rừng săn ong, hái củi để nuôi con khi người mẹ đã nhẫn tâm bỏ 4 cha con anh ra đi.

Trai trẻ chỉ thích yêu gái 2 con

 Em 24 tuổi, đang làm chạy bàn cho quán ăn Nhật, lương 4 triệu/tháng. Em quen và yêu một cô gái 30 tuổi, đã có 2 đứa con, li dị chồng được 3 năm...

Chồng gì mà không đóng góp tiền cho vợ nuôi con

Em thấy rất tủi thân, sống với chồng mà có cảm giác như hai người ở trọ chung tiền nhà, chả có tình cảm, sự chia sẻ gì cả. Em có nên ly hôn?

Sao các ‘ông lớn’ rượu bia của Việt Nam lại sợ?

Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi về Báo VietNamNet, thể hiện quan điểm của mình sau khi đọc bài: Rượu bia ngoại sẽ ồ ạt chảy vào Việt Nam? 

Thu trong em

 Tình yêu đầu anh ơi/ Bão giông im lắng lại/ Chỉ còn mùa Thu về/ Trong lòng em mãi mãi

Xin cứu bé đau tim nghẹt đường thở

 Sinh ra được hơn 1 tháng, bé Diễm My bắt đầu có dấu hiệu khò khè khó thở và đặc biệt vào ban đêm bé rất ít ngủ.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 09/2013

Trong 10 ngày đầu tháng 09/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 77,368,109 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Mẹ chồng đứng yên xem con trai đánh con dâu

Có lần vợ chồng em cãi nhau, chồng đánh em mà bà còn đứng ngoài thêm vào mấy câu chửi bới, mách tội em chứ không hề can ngăn.

Để khỏi “oan” DN xăng dầu hãy công khai minh bạch

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài DN xăng dầu quyết sòng phẳng với Bộ Tài chính. Nhiều bạn đã gửi ý kiến phản hồi về Báo VietNamNet.

Cứu bé có bướu to hơn mặt

Cùng đường rồi, tôi mới phải đưa cháu tới đây xin mọi người giúp đỡ. Nếu không làm cách này thì chắc chắn vợ chồng tôi phải đưa cháu về nhà chờ chết”, anh Đoàn Văn Tuấn chia sẻ.

Chờ...

 Anh quên rồi không đến/ Mưa vẫn rơi hạt buồn/ Mưa xóa nhòa ký ức/ Em quên rồi người xưa.

Chồng ngoại tình, tha thứ nhưng vẫn ấm ức

 Khi phát hiện sự việc thì tôi thật sự sốc, rất sốc, không thể nào ngờ nổi mình bị chính người quá yêu thương mình bao lâu lừa dối...