teardrop.jpg
Ảnh minh họa

fpt-logo.jpg
Tôi là một người con gái may mắn vì sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Chính vì thế ngay từ nhỏ tôi không hề cảm nhận được cuộc sống khổ cực, không cảm nhận hết được thế nào là cuộc đời. Nhưng khi viết ra những dòng này thì tôi đã không còn được như xưa nữa, cuộc sống của tôi đã thay đổi hòan toàn mà nguyên nhân cũng chính là từ lối sống buông thả, từ sau những cuộc tình ảo qua mạng chỉ để thoả mãn những đam mê tầm thường, tôi đã phải trả giá quá đắt!

Khi bước vào tuổi 19 cũng là lúc tôi trở thành tâm điểm của rất nhiều những chàng trai vì vẻ đẹp, vì giàu có và vì sự hấp dẫn do tôi tạo ra. Tôi cảm thấy hài lòng và đó là nguyên nhân khiến tôi đùa giỡn những anh chàng ngốc si tình, những chú nai tơ mới lớn, tôi thích để những chàng trai theo đuổi rồi nói lời chia tay khi họ tưởng rằng tình yêu đã đến, tôi thích thấy nước mắt con trai, tôi thật tàn nhẫn.

Tôi làm quen với thế giới ảo và bị nó chinh phục ngay lần đầu tiên, đơn giản trên mạng Internet con người ta có thể tìm thấy mọi thứ như ở ngoài đời thực vậy. Và thú vị nhất là tôi có thể "bóp chết" thêm những trái tim mới nữa. Tôi tập chat với một nickname thật lãng mạn và gợi sự tò mò, chú ý hoavochu…@yahoo.com. Đúng như tôi dự đoán chỉ sau một thời gian ngắn tôi có được rất nhiều bạn, đó là một list dài những danh sách bày tỏ rằng rất yêu thương tôi, rằng rất nhớ tôi và muốn tiến xa trong quan hệ, tôi cười tự mãn vì đã thành công bước đầu.

Tôi đã trải qua những ngày tháng thực sự kiêu ngạo vì sau những cuộc hẹn với những người mới quen tôi đều "hạ đo ván" bằng sự ngây thơ, sự trong trắng, nét e thẹn, nữ tính của riêng mình. Đương nhiên đổi lại những người đó đã tặng tôi những món quà đắt tiền, tôi được tặng quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu, những bộ nữ trang giá lên tới chục triệu đồng và cả một chiếc xe tay ga từ một chàng quý tử có bố làm giám đốc. Tôi được tất cả những thứ trên chỉ bằng cho người ta xem mặt qua webcam và những lời reply ngọt ngào qua yahoo mà thôi, thật rẻ!

Thời gian qua đi, tôi cảm thấy hết hứng thú với những cuộc tình vật chất, tôi cảm thấy đến lúc phải có một mái ấm riêng, tôi đã bước vào tuổi 28 mà con gái thì ai cũng chỉ có một thời để kiêu ngạo, để làm giá, tôi cũng vậy. Đương nhiên tiêu chuẩn của tôi là phải đẹp trai, ga lăng, lãng mạn, giàu có và gia đình có thế lực. Cuối cùng gút lại danh sách tôi chọn con trai út của một ông giám đốc cỡ bự có thế lực.Tôi hoàn toàn hài lòng vì sự lựa chọn này. Đây là người đã chat thâu đêm với tôi hàng tháng trời, sau những dòng tin nhắn ngọt ngào kèm theo những món quà đắt tiền, quý hiếm đã làm tôi tin đó là tình yêu của đời mình. Đám cưới của tôi có gần một ngàn khách tham dự, chi phí lên đến cả tỷ đồng, tôi vênh mặt tự đắc vì cái nhìn thèm khát của những đứa bạn cùng trang lứa, của những cái nhìn ganh tỵ của thiên hạ.

Những tưởng sau ngày cưới tôi sẽ trở thành bà hoàng của một cơ ngơi mà người con trai út được hưởng. Ai ngờ ngày vui sao ngắn ngủi đến như vậy, tôi không biết người mình chọn làm chồng lại là kẻ nghiện ma túy, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi đã khóc như mưa, tôi căm hận vì sự lừa dối, tôi căm hận bản thân đã sai lầm nhưng tất cả đã quá trễ.

Cuộc sống trong giàu sang, tiền bạc dư giả nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc của một người vợ, tôi lao vào cờ bạc và nghiện rượu cũng từ đó. Không những thế tôi đã đốt vào chiếu bạc toàn bộ gia tài của mình, tôi trắng tay sau những trận đỏ đen thâu đêm suốt sáng, tôi trắng tay! Bế tắc không lối thoát tôi lại lao vào những cuộc tình ảo trên Internet rồi cùng những người đàn ông xa lạ vào nhà nghỉ, sau cuộc vui tất cả chấm dứt, chúng tôi xem nhau như chưa từng quen biết. Tôi đã sa ngã thực sự!

Hiện tại tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, tôi dường như đã mất hết phương hướng vào cuộc sống.Tôi đã trở về một miền quê sống để mong tìm lại sự thanh thản của tâm hồn, tôi muốn tìm quên tất cả. Tôi đã nếm trải đủ những đắng cay của đời người con gái và có trễ quá không để làm lại từ đầu?

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.