Năm 1999, chúng tôi yêu nhau. Tôi đã có điện thoại di động, còn anh thì chưa. Sinh nhật anh năm đó, chúng tôi gom góp được hơn 2 triệu đồng để mua cho anh chiếc điện thoại di động với lý do – để Tết mỗi đứa về một quê sẽ có cái để liên lạc.

Chiều 30 Tết, chúng tôi chia tay nhau. Trước khi chia tay - hai cái điện thoại, mỗi cái được nạp một cái card mệnh giá 300.000 đồng. Với khoản tiền đó, chúng tôi có thể liên lạc với nhau thoải mái trong mấy ngày Tết…

Đêm giao thừa, tôi cuộn mình trong chiếc chăn ấm và nghiền ngẫm những dòng chữ yêu thương anh nhắn. Tin đi, tin lại… Rồi mấy ngày Tết cũng qua đi. Mùng 3 Tết, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Hà Nội để rồi mỗi đứa lại theo đuổi với công việc thường nhật của mình…

Gặp nhau, chúng tôi đứa nào cũng sửng sốt khi thấy điện thoại của mình đều thông báo tài khoản hết tiền. Làm gì mà nhanh thế? Chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau thôi mà, cho dù tin nhắn thời đó những 1.000 đông/tin.

Cả hai đều ngơ ngác đều không hiểu tại sao lại thế? Và rồi, tôi kết luận: Chắc chắn là Vinaphone – Nhà cung cấp dịch vụ đã “rút ruột”, “tính sai” tiền của chúng tôi.

Ấm ức mãi về việc tính cước này, mùng 5 Tết, tôi nhấc điện thoại gặp trực tiếp Giám đốc Vinaphone để phàn nàn về “vướng mắc” chúng tôi gặp phải. Giám đốc Vinaphone còn mời tôi đến trực tiếp công ty để trao đổi cụ thể thêm…

Việc đầu tiên, anh gọi nhân viên kỹ thuật in cho tôi một danh sách cuộc gọi, tin nhắn từ số máy của tôi và của người yêu tôi. Cầm cái list này, miệng tôi như bị ngậm cứng không nói được gì nữa. Toàn bộ list là dày đặc những tin nhắn tôi và anh nhắn cho nhau… Chỉ cần nhìn qua thứ tự cũng đếm sơ sơ được gần 300 tin nhắn mỗi máy. Tôi làm nhanh một phép tính nhẩm 300 X 1.000 đồng = 300.000 đồng. Đương nhiên, một cái card 300.000 đồng đi toi là đúng. Có gì mà phải thắc mắc, phàn nàn gì nữa…

Ngồi im như thóc, giám đốc Vinaphone bảo tôi, em còn ý kiến gì không? “Em nghĩ em không nhắn nhiều như thế”, “Mà sao chỉ nhắn tin thôi mà đắt như thế?”, tôi cố cãi.

Anh lại cầm list danh sách và bảo: “Nhắn tin như em thì bị tính tiền thế là đúng rồi. Một tin nhắn người ta quy định được gửi tối đa 160 ký tự. Sao em không nhắn cái tin có nội dung dài dài vào, cho hết ký tự đi. Mỗi tin nhắn của em 2, 3 ký tự cũng tạo thành một cái tin. Cũng bị tính tiền 1000 đồng đấy".

Tôi à lên một tiếng rõ to. Thì ra giờ mới hiểu…

… Đem chuyện này về kể với người yêu, cả hai chúng tôi đều cười chảy nước mắt. Và rồi, anh bảo tôi: Đáng bao nhiều đâu em, đó là tình phí của chúng mình đấy!

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 8 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.