

Tình yêu dẫu có lúc hờn giận, đau khổ nhưng luôn đẹp đẽ, mơ mộng. 14/2 – ngày lễ tình nhân – anh đã mua tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh, để “đổi đời” cho “con dế” lỗi thời, lạc hậu mà tôi đang dùng. Anh nói: “Anh tặng em chiếc điện thoại này để kỷ niệm ngày lễ tình nhân, cũng là để chúng ta luôn nhớ đến … cuộc gọi nhầm ban đầu đã se duyên cho chúng ta”. Lúc đó, tôi đang là sinh viên năm cuối, còn anh đã là trưởng phòng của một công ty nhỏ. Dĩ nhiên là tôi rất vui sướng, hạnh phúc với mòn quà của anh. Nó thật ý nghĩa, vừa tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi, và hữu ích cho tôi (có vẻ tôi hơi thực dụng một chút nhỉ).
Nhưng rồi chiếc điện thoại tình yêu này lại khiến chúng tôi hay cãi nhau. Tôi cũng không biết vì chiếc điện thoại, hay vì tôi, hay vì anh nữa. Tôi học năm cuối nên cần nhiều mối quan hệ để xin thực tập, ra trường còn xin việc làm. Thế nên nhiều lúc đi chơi với anh, có điện thoại, tôi nói chuyện cũng có phần lả lơi với những anh chàng khác. Trong khi đó, thỉnh thoảng, thứ 7 anh đến tôi lại không có nhà, các bạn cùng phòng lại hay trêu đùa anh. Rồi những tin nhắn có phần “mùi mẫn” của những anh chàng khác trong máy điện thoại của tôi. Nói thật, tôi là một cô gái không đến mức nghiêng nước nghiêng thành song cũng khá ưa nhìn, tính cách lại sôi nổi nên có khá nhiều bạn bè, khá nhiều anh chàng theo đuổi. Anh đã cảnh báo tôi, chỉ trích tôi vì cách tôi giao thiệp với người khác, đặc biệt là với người khác giới. Và rồi anh hay xem điện thoại của tôi, tìm trong nhật ký cuộc gọi và các loại tin nhắn gửi đi, gửi đến. Trước đây, thỉnh thoảng anh cũng xem điện thoại của tôi, nhưng chỉ xem rồi trêu đùa tôi, chứ không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không câu nệ, để anh xem thoải mái, vì tôi cũng xem cả điện thoại của anh nữa. Nhưng sự việc ngày càng tệ hơn. Và rồi một hôm, chúng tôi đang đi chơi thì tôi có tin nhắn. Đọc nó xong, tôi nhanh tay xóa luôn để anh khỏi xem được. Chính vì hành động này mà chúng tôi cãi nhau, anh bảo tôi không thật lòng với anh, tôi đang có điều dấu diếm anh. Còn tôi lại cho rằng mình không có lỗi gì cả, tin nhắn của tôi, tôi có quyền xóa. Còn các mối quan hệ, tôi chưa bao giờ làm gì để phải xấu hổ cả. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi anh vung mạnh tay, và chiếc điện thoại rơi xuống sàn, âm thanh khô khốc vang lên, chiếc điện thoại xoay mấy vòng rồi dừng lại.
Chúng tôi giận nhau, tôi cũng không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu. Tại tôi không nghiêm túc trong các mối quan hệ? nhưng tôi đang cần quan hệ cho sự nghiệp của mình. Mà tôi có làm gì có lỗi đâu chứ. Còn anh, anh lại hay ghen tuông. Sau này đi làm, và cuộc sống còn nhiều vấn đề, nếu anh vẫn như vậy làm sao chúng tôi hạnh phúc? Hay tại chúng tôi đã sai ngay từ đầu, thường xuyên và tự do kiểm tra điện thoại của nhau, xâm phạm quá sâu vào khoảng trời riêng của nhau? Nếu từ đầu, chúng tôi không có thói quen xem điện thoại của nhau, biết đâu cơ sự đã không xảy ra?
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.
Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn trong tháng 9 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.