Nếu có một đại gia tâm lý, hiểu tôi, chân thành với tôi, chỉ yêu mình tôi và có thế làm cho tôi tất cả thì tôi chẳng dại gì mà từ chối.

Chả dại gì từ chối đại gia

Sau hơn 10 năm về Việt Nam lập nghiệp, chị thấy mình đã được gì, mất gì?

- Tôi được rất nhiều và mất đi cũng không ít. Được sự nể trọng của những người tôi yêu quý, "được" trải qua những ngày khó khăn tận cùng của cuộc sống để tự đi lên với trăm ngàn cảm xúc khác nhau, được trở thành tác giả của những ca khúc đầy màu sắc từ chính những trải nghiệm đó. Cái mất lớn nhất của tôi là sự ngây thơ, trong sáng vì nhận ra nhiều điều không như mình tưởng. Đó là điều đáng tiếc nhất.

Và đã có lúc chị hối hận vì đã trở về Việt Nam và tham gia vào showbiz Việt?

- Không bao giờ tôi hối hận về việc này. Chỉ có đôi lúc, tôi thấy buồn một chút vì nó không giống như những gì mình tưởng tượng trước đó. Tôi không thích mặt trái của showbiz.

Hình như có lần nghe chị nói từng bị bùa ngải, chuyện đó có thật không?

- Nếu tôi nói có thật thì chị có tin không? Sẽ khó có người tin những chuyện như thế này trừ khi chính họ phải trải qua rồi. Những điều tôi đã phải trải qua rất quí giá đối với tôi, để mình không còn là con ếch ngồi đáy giếng và nghĩ rằng bầu trời trên kia chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Còn chuyện chị đã từng bị “gợi ý” và từ chối một đại gia?

- Tôi không từ chối ai cả. Tôi chỉ không thích trò chơi ấy thôi. Nếu có một đại gia tâm lý, hiểu tôi, chân thành với tôi, chỉ yêu mình tôi và có thế làm cho tôi tất cả thì tôi chẳng dại gì mà từ chối. Chị biết ai như thế thì giới thiệu cho tôi đi! (cười lớn)

Tự thấy mình có những ý nghĩ bi quan về mặt trái của xã hội

- Là ca sĩ, diễn viên và cả sáng tác nữa, đâu là đam mê thực sự của chị?

- Sáng tác là hơi thở của tôi. Nhưng có những ca khúc mà tôi thật sự thích, tôi chưa bao giờ phát hành. Vì chúng phản ánh quá nhiều sự thật trong xã hội, những ca khúc màu tối và nặng nề, tràn đầy cảm xúc, có lẽ không ai muốn nghe đâu. Đó là những ca khúc tôi để hát cho bản thân mình hoặc cho người mà tôi muốn chia sẻ. Còn ca hát là cuộc sống của tôi, tôi đã lựa chọn từ khi còn nhỏ. Điện ảnh thì lại là cái duyên tự nhiên đến với tôi và tôi cũng yêu vô cùng. Nó cho tôi những trải nghiệm lạ lùng và thú vị. Có lẽ tôi là người may mắn vì được sống cuộc sống nhiều màu sắc. Nếu giờ mà có thêm một đại gia như vừa nói ở trên thì chắc là chẳng còn mong đợi gì hơn.

- Chị vừa nói sáng tác của chị phản ảnh quá nhiều sự thật trong xã hội nên không ai muốn nghe. Những "sự thật" đó là gì mà ghê gớm vậy, đến mức không ai muốn nghe?

- Vâng, đó là những tư duy hơi cá nhân, hơi bi quan, nói về những mặt trái của xã hội. Tôi nghĩ nếu để giải trí thì không phù hợp lắm vì hàng ngày người ta đã đối mặt với nhiều chuyện như thế lắm rồi nên nếu có nghe nhạc thì mọi người sẽ chỉ thích những gì nhẹ nhàng, tươi mát thôi.

- Thế sao chị còn viết ra?

- Tôi đã nói đó là những suy nghĩ, nhìn nhận của cá nhân tôi, tôi viết ra như một sự giải tỏa, thoả mãn tâm trạng của chính mình.

Tinna Tình hát rock, hát nhạc dance và cả pop ballad nữa...Chị thấy bản thân mình hợp nhất ở dòng nhạc nào?

- Đã là nhạc mình tự viết thì bài nào tôi cũng thích. Nhưng nói thích nhất thì tôi vẫn chọn rock. Chỉ tiếc rằng thật sự không có đất cho rock ở Việt Nam.

Vì sao chị lại nói như vậy?


- Tôi thấy chưa nhiều khán giả Việt Nam yêu rock. Vì thế rock cũng thiếu đất diễn và muốn làm một rocker thật sự, đầu tư nghiêm túc là rất khó khăn. Tôi đam mê rock và cũng đã theo đuổi một thời gian nhưng thấy không hiệu quả nên đã phải thay đổi, mở rộng sang cả dòng nhạc trữ tình dễ nghe hơn. Từ đó tôi có nhiều khán giả hơn, có nhiều đất diễn hơn. Tất nhiên tôi vẫn không từ bỏ đam mê với rock nhưng vẫn sáng tác và hát nhạc trữ tình.

Và chị cũng chỉ hát những bài do mình tự sáng tác?


- Đúng vậy. Đó là những cảm xúc của tôi và được tôi viết nên thì tôi sẽ biết cách thể hiện nó tốt nhất.

Sắp tới chị có sáng tác nào mới không?

- Tôi vừa ra mắt album Sáng tối thể loại nhạc rock và Tai tiếng theo dòng nhạc dance. Còn hiện tại tôi đang mất ăn mất ngủ để viết nhạc, biên tập và viết kịch bản cho một album dự định sẽ ra mắt vào cuối tháng 9. Đây sẽ là một album rất nhẹ nhàng, trong đó có một ca khúc viết về nhân vật Nga mà tôi đóng trong bộ phim Long Ruồi và một số bài tôi cũng vừa viết xong sẽ được thể hiện trong album này.

Có cảnh nude trong phim "Long Ruồi"

Chị vừa nói đến vai diễn trong phim Long Ruồi?

- Có thể nói nhân vật Nga là một vai rất đặc biệt của tôi. Khác với bản tính tôi ngoài đời hơi… nam tính, thường chỉ thích mặc quần jeans áo pul thì Nga lại rất nữ tính, dịu dàng với những bộ váy áo tha thướt. Trước khi quay, tôi đã phải tìm cách làm cho mình nữ tính hơn như tập dáng đi đứng yểu điệu, nhẹ nhàng, đi mua một loạt váy áo về mặc. Lúc đầu mặc thử cũng thấy mình… lạ lắm nhưng sau rồi thấy được là một cô gái dịu dàng cũng… thích lắm!(cười).

Một vai diễn với tính cách hoàn toàn khác Tinna ngoài đời như thế có là khó khăn cho chị khi diễn?

- Có lẽ đây là một vai diễn cực kỳ khó đóng. Sau này xem phim mọi người sẽ biết vì sao chứ giờ tôi cũng khó nói được. Tuy nhiên, tôi cũng đã từng học qua một khóa về diễn xuất và hiểu rằng đã là diễn viên thì vai nào cũng phải đóng được, nhất là khi mình đã được đạo diễn và nhà sản xuất tin tưởng lựa chọn giao phó vai diễn.

Nhưng chắc hẳn phải có lý do nào nữa khi đạo diễn Charlie Nguyễn giao vai cho chị mà không cần casting. Liệu có phải là để “trả nợ” lần chị mất vai của phim "Để Mai tính" trước đây?

- Tôi không nghĩ một đạo diễn tên tuổi như Charlie Nguyễn lại giám đùa giỡn với sự nghiệp của mình đâu. Nếu tôi không nhầm thì việc giao vai cho ai đó trong một bộ phim là quyết định của rất nhiều người. Cụ thể trong phim Long Ruồi gồm Dustin Nguyễn, Charlie Nguyễn, Vincent Ngô và một số người nữa. Trước đó tôi đã phải casting rất nhiều lần cho vai diễn trong phim Để Mai tính. Vì thế các anh ấy đã biết được khả năng của tôi và tôi có thể diễn được hay không. Tôi không nghĩ người ta dám bỏ ra số tiền 400 ngàn USD để mạo hiểm làm việc vì tình cảm riêng. Vincent Ngô là người mời tôi vào vai này, anh ấy bảo, ngay khi đang viết kịch bản thì trong đầu anh đã chọn tôi vào vai này rồi. Có thể nói đây là vai diễn được “đo ni đóng giày” cho tôi cũng không sai đâu.

Chị có thể kể một vài kỷ niệm trong quá trình vào vai Nga?

- Vui nhất và cũng cực khổ nhất là cảnh “lãng mạn” đóng với anh Thái Hòa. Hai người đùa giỡn, đánh nhau bằng chiếc gối làm lông gà bay khắp phòng. Lúc đầu tưởng “ngon lành” ai ngờ khi lông gà bay khắp nơi, mọi người trong đoàn làm phim đều đeo khẩu trang riêng hai anh em vẫn phải cười nói giữa đám lông bụi mù ấy. Sau cảnh này, về nhà tôi ho ra … toàn lông gà.

Nghe nói trong phim còn có cảnh chị và Thái Hòa sex và nude 100% nữa hả?

- Ôi, không có cảnh hot đến mức ấy đâu. Có nude, nhưng là Thái Hòa nude… một mình thôi. (cười lớn). Đóng cặp với anh Thái Hòa, tôi rất vui. Anh ấy là một trong số ít diễn viên có tài mà không có tật, làm việc rất trách nhiệm và hòa đồng.

Cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi.


Theo Đất Việt