{keywords}
 

Mới đây, nữ sinh 17 tuổi được gọi là Jane Doe trong các giấy tờ của toá án đã kháng cáo thành công phán quyết của thẩm phán. Trong phán quyết mới nhất tại Toà án Phúc thẩm quận, hội đồng thẩm phán nhận thấy rằng Doe đã đủ trưởng thành để đạt được cái gọi là “sự thông qua tư pháp” - một quy trình pháp lý phức tạp cho phép trẻ vị thành niên phá thai mà không cần thông báo cho cha mẹ chúng.

Trong phán quyết ban đầu của mình, thẩm phán Jared E. Smith của Toà án quận Hillsborough đã tập trung vào thực tế rằng, ban đầu Doe nói cô đang đạt các điểm B, nhưng điểm GPA (điểm trung bình năm học) hiện tại của cô là 2.0.

“Rõ ràng, điểm B trung bình không tương đương với GPA 2.0” - ông Smith viết. “Lời khai của Doe cho thấy sự thiếu thông minh hoặc thiếu tin cậy. Một trong hai điều này có liên quan tới kết quả xác minh sự trưởng thành theo quy định”.

Tuy nhiên, phán quyết mới do 2 thẩm phán khác chỉ ra rằng có thể các điểm B là điểm số trung bình hiện tại, còn điểm GPA 2.0 là điểm trung bình cũ chưa cập nhật. Và trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cho rằng điểm trung bình C là đủ để thể hiện trí thông minh của một học sinh trung học. “Bằng chứng này chắc chắn không cho thấy trí thông minh tổng thể của cô ấy thấp hơn mức trung bình” - thẩm phán Darryl Casanueva nhận định.

Phán quyết của toà phúc thẩm cũng bác bỏ một số lập luận khác của thẩm phán Smith cho rằng Doe không nên phá thai. Ông Smith cho rằng Dow không quan tâm đến bất kỳ thành viên nhỏ tuổi nào trong gia đình để đánh giá sự ổn định về mặt cảm xúc của cô. Nhưng thẩm phán Casanueva nói rằng Doe không có em ruột.

Trong khi ông Smith nói Doe “chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm tài chính, ngay cả trả hoá đơn điện thoại của bản thân”, thì thẩm phán Casanueva nhấn mạnh rằng cô làm việc tới 20 giờ/tuần, có 1.600 USD tiền tiết kiệm và 2 thẻ tín dụng. Ngoài ra, cô cũng thanh toán cho tất cả mọi thứ, trừ hoá đơn điện thoại di động.

“Lời khai của Doe chứng minh rằng cô ấy có khả năng đánh giá hậu quả sự lựa chọn của mình và rủi ro mà nó gây ra” - thẩm phán Casanueva viết trong phán quyết dài 22 trang.

Ở Mỹ, có 38 bang trong đó có Florida yêu cầu cha mẹ phải được thông báo nếu trẻ vị thành niên muốn phá thai. Và hầu hết các bang đó cũng thiết lập quy trình “thông qua pháp lý” để xác định đứa trẻ đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định này một mình hay chưa. Mỗi bang sẽ có những tiêu chí khác nhau nhưng rõ ràng là các thẩm phán gặp rất nhiều khó khăn trong việc từ chối phá thai ở trẻ vị thành niên.

Trong trường hợp của Doe, cô nói muốn phá thai vì “chưa ổn định về tài chính”. Kế hoạch của Doe là muốn vào quân ngũ, sau đó học đại học và trở thành y tá. Mặc dù bạn trai cô và mẹ anh ta ủng hộ quyết định của cô trong việc chấm dứt thai kỳ nhưng Dow nói rằng, bố mẹ đẻ sẽ cố gắng thuyết phục cô sinh đứa trẻ nếu họ phát hiện ra.

Đăng Dương (Theo Vice)

Bi kịch cô gái trẻ trong 3 năm 4 lần nạo phá thai

Bi kịch cô gái trẻ trong 3 năm 4 lần nạo phá thai

Muốn được sung sướng nhưng không muốn làm việc chăm chỉ, điều bạn nghĩ đến là gì? Nhất định đừng nghĩ đến việc tìm một người để được "nuôi", vì đời không có bữa ăn nào miễn phí cả.