Anh-1.jpg
 Hai năm liền, Trịnh Thị Bích Hằng liên tiếp đoạt giải thưởng cuộc thi Thông tin và Cuộc sống.

Đặc biệt hơn, cô gái 8x xinh đẹp, trẻ trung này đã từng tốt nghiệp ngành Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhưng lại có những đam mê và tài năng trong lĩnh vực sáng tác truyện. Hằng cho biết: Qua cuộc thi, cô đã chia sẻ những câu chuyện về ngành BCVT, về cảm nhận cuộc sống, trải nghiệm đầy nhân văn, sâu sắc trong đời sống thực tại…

Chị đã làm việc ở MobiFone từ khi nào, môi trường làm việc và công việc có gì hấp dẫn chị?

Sau khi tốt nghiệp Đại học, đây là nơi đầu tiên tôi làm việc chính thức, 4 năm đã trôi qua nhưng cảm giác khó khăn khi thi tuyển vào Công ty vẫn còn nguyên vẹn, chính sự tuyển chọn kỹ lưỡng đó làm cho tôi tự tin hơn và cầu tiến hơn, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ở đây, tôi không chỉ được cống hiến, được thể hiện bản thân mình mà còn được học hỏi những kỹ năng rất cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống.

Tôi tự hào khi là thành viên của MobiFone, một công ty lớn, một môi trường làm việc tốt, một nhà mạng uy tín chất lượng và mang lại những dịch vụ GTGT tốt nhất đến khách hàng. Tôi luôn tâm niệm cố gắng rèn luyện, cống hiến để luôn xứng đáng với tầm cỡ và uy tín của Công ty.

Chị đã từng tham gia những cuộc thi viết, với những cơ hội sáng tác nào?

Thời sinh viên, tôi thường viết bài cho tạp chí của trường. Tuy nhiên, sau khi ra trường tôi rất ít tham gia cuộc thi viết, tôi chỉ viết khi thực sự thích. Thông tin - Cuộc sống khác các cuộc thi viết khác vì đây là cuộc thi viết về ngành mình, đấy chính là lý do tôi tham gia cuộc thi.

Xin chị chia sẻ cảm xúc và động lực của khi viết về ngành mình như thế nào qua cuộc thi Thông tin - Cuộc sống?

Với tôi, viết là cuộc dạo chơi của cảm xúc. Nói như vậy để thấy tôi và những người cầm bút nói chung chỉ có thể viết về một điều gì đó khi thực sự yêu nó. Nhờ có tình yêu mà chúng tôi mới dành thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu, phân tích để viết về nó.

Tôi không viết nhiều, khi quyết định tham gia cuộc thi, động lực của tôi là tình yêu công việc. Khi bạn yêu một ai đó, bạn muốn nói về người ta cả ngày không chán. Tôi cũng vậy, tôi yêu ngành của mình. Khi biết thông tin về cuộc thi, tôi không viết với suy nghĩ để đi thi, tôi chỉ viết với mong muốn tác phẩm của mình thông qua cuộc thi sẽ giúp cho nhiều người đọc hiểu được các giá trị dịch vụ chúng tôi cung cấp, hiểu được khó khăn trong nghề của chúng tôi, khi hiểu được nhau là dễ “yêu” nhau hơn rồi (cười).

anh-2.jpg
"Viết truyện là một cách tôi “tiêu dùng” cảm xúc của mình, sau mỗi câu chuyện tôi tập trung tốt hơn vào công việc".

Là người viết nghiệp dư, chị có cách thức nào để dẫn dắt câu chuyện và tạo sự liền mạch cảm xúc để kết nối cuộc sống - tâm hồn mình với CNTT…?

Khi viết, tôi cố gắng đặt mình vào cảm giác của người đọc để tự hỏi mình kể như vậy đã đủ chi tiết chưa? Đã đủ để người ta hiểu chưa? Còn điểm nào chưa rõ ràng? Hoàn thành câu chuyện, tôi gửi cho những người thân đọc và góp ý. Sau đó tôi cẩn thận sửa lại những điểm chưa đạt để gửi tới độc giả tác phẩm tốt nhất, trọn vẹn nhất.

Với hai truyện tham gia trong 2 năm qua, chị thấy có những chuyển biến hay khác biệt gì giữa 2 câu chuyện?

Với mỗi câu chuyện, tôi luôn cố gắng để khi hoàn thành nó là tốt nhất tại thời điểm đó. Nhưng sau khi có thời gian đọc lại, tôi thích câu chuyện của năm nay hơn vì câu chuyện năm nay ít lỗi hơn (cười), càng viết nhiều thì sẽ càng viết tốt hơn.

Trong thực tế, công việc hiện tại ở phòng Tổ chức có gì giống và khác với thế giới lãng mạn, đầy cảm tính của những câu chuyện chị sáng tác ko?

Tôi thích sự “chính xác” trong công việc vì vậy thực tế không có thế giới lãng mạn như trong truyện. Viết truyện là một cách tôi “tiêu dùng” cảm xúc của mình, sau mỗi câu chuyện tôi “tập trung” tốt hơn  vào công việc. Trong quá trình viết, tôi trưởng thành hơn. Nếu còn dự thi sang năm, tôi tin mình sẽ đem đến cho các bạn một tác phẩm thể hiện sự trưởng thành không chỉ về tuổi đời, cách viết mà cả cách “đưa ra” cảm xúc.

Xin cảm ơn và chúc chị tiếp tục thành công hơn nữa trong công việc và sự nghiệp sáng tác của mình!

(Thực hiện)