

Tôi mang cái máy ảnh về nhà, cất vào tủ, nghĩ bụng có dịp gì sẽ mang ra chụp. Nhưng rồi cũng chẳng có mấy dịp gì tôi cần dùng đến máy ảnh, đặc biệt khi đó là chiếc máy ảnh cơ, phải mua phim và chụp xong phải rửa ảnh ra mới xem được. Để lâu không dùng tôi sợ nó bị ẩm mốc, và sẽ hỏng dần. Muốn bán đi để thêm tiền mua một chiếc máy ảnh số. Nhưng tôi ngần ngại, cảm giác làm thế sẽ có lỗi với ông khách. Có điều lâu lâu, mong ước có một chiếc máy ảnh số lại dội lên trong tôi. Trong khi đó, chiếc máy ảnh ông khách cho vẫn không có cơ hội dùng. Tôi nghĩ bụng, mình không dùng, bán nó đi thêm ít tiền vào mua chiếc máy ảnh số. Nhưng như thế nghe “thương mại” quá. Mặt khác, tôi lại nghĩ không dùng để nó sẽ hỏng, phí của. Hơn nữa, không dùng thì bán cho người khác, họ sẽ dùng. Như vậy mới là phát huy tác dụng của máy ảnh, và như vậy nghĩ là tôi đã trao nó lại cho người cần dùng nó. Chứ để trong tay tôi, nó không khác gì món đồ chơi quý giá. Mà khi ông khách cho tôi, hẳn ông cũng muốn nó được sử dụng.
Đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi quyết định bán. Tôi không rành lắm về mặt hàng này, nên lò dò lên mạng, vào các diễn đàn tìm mấy nơi mua máy ảnh cũ. Nhưng đến nơi, cửa hàng nào cũng lắc đầu, bảo là model này cũ lắm rồi, không ai dùng nữa, có mua lại cũng cũng chẳng tiêu thụ được. Tôi nghĩ bụng, chắc họ cũng nói đúng, vì ông khách này già rồi, lại dùng cái máy rất lâu rồi, nghĩa là ông đã mua nó từ rất lâu. Mà mặt hàng công nghệ này mau lỗi thời lắm. Hôm sau, nghe bạn bè mách, tôi vác chiếc máy ra phố Vọng Đức. Đến đây, mới thấy nhiều cửa hàng vừa bán, vừa mua lại, vừa sửa chữa máy. Một chủ cửa hàng trả giá 1 triệu đồng cho chiếc máy của tôi. May còn có khách mua. Tôi đồng ý bán luôn và thêm gần 3 triệu đồng nữa mua về chiếc máy ảnh số hiệu Panasonic.
Ra khỏi cửa hàng, tôi chợt nghĩ chắc bây giờ ít ai mua máy ảnh cơ, vì sự tiện lợi của máy ảnh số. Nhưng vẫn có người mua chiếc máy ảnh cũ của tôi, nghĩa là vẫn có người cần máy ảnh cơ. Số này chắc ít, tôi hy vọng chiếc máy ảnh của mình sẽ vào tay một người nào đó đam mê chụp ảnh và tận tuỵ với những tấm ảnh chụp từ máy cơ. Nghĩ thế, tôi cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.