Đã hơn 48h chờ tin con, trưa 2/1, anh Tài gương mặt thất thần “đứng ngồi không yên” hướng về phía hiện trường - nơi lực lượng chức năng đang cố gắng tìm cách giải cứu con trai mình...

Trước đó, anh Tài từng chia sẻ, bé Nam thường chơi quanh xóm. Lúc nghe tin con trai rơi xuống ống trụ bê tông, anh Tài hốt hoảng chạy lại hiện trường chỉ nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, anh không nghe tiếng gì nữa. 

Theo tìm hiểu, gia đình anh Tài có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng anh Tài có hai người con, bé Nam là con trai lớn. Nam đang học lớp 5. Từ khi con trai gặp nạn, mẹ của bé liên tục ngất xỉu.

“Lực lượng chức năng đang khoan mũi khoan quan trọng; xong mũi khoan này tiến độ giải cứu sẽ nhanh hơn”, một người thân của bé Nam chia sẻ trưa 2/1. 

Anh Tài vẫn túc trực tại hiện trường để xem lực lượng chức năng giải cứu con trai mình. 

Trưa 2/1, Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa UBND tỉnh Đồng Tháp; Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Lê Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã đến gia đình bé Nam để thăm hỏi, động viên.

Ông Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với gia đình về việc đau lòng khi bé Nam bị tai nạn rơi vào ống trụ bê tông mố công trình cầu Rọc Sen và đây là sự cố không mong muốn. Lãnh đạo tỉnh đang tập trung các phương tiện, con người để tập trung cứu hộ bé sớm nhất.

 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đến thăm hỏi, động viên gia đình bé Nam. Ảnh: E.X

Hiện, công tác giải cứu bé trai vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực...