Các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 8 (TP.HCM) đã tìm thấy một thi thể bị cháy đen tại phòng 202 của khách sạn Giang Bình.
TIN BÀI KHÁC
Khởi tố hàng xóm lừa bán trinh thiếu nữ 15 tuổi
Sinh viên tự đẻ con rồi nhét vào vali
"Thị trấn ma" của Hàn Quốc
Vụ đánh ngất HS lớp 8: Trưởng công an bồi thường 4,5 triệu
Ghen tuông, xát ớt vào người tình địch
Vụ cháy được phát hiện vào lúc 22g30 ngày 3/12 khi mọi người nhìn thấy khói cuồn cuộn bốc ra từ lầu 1 của khách sạn Giang Bình 25 đường số 7 (P.6 Q.8). Bên trong cửa kính bị đóng chặt, có khoảng 5 người đang vẫy tay cầu cứu.
Không ai có thể tiếp cận để giúp các nạn nhân thoát thân vì quá cao trong khi đó, khói và lửa tiếp tục lan rộng. Ít phút sau có hai người thoát được lên tầng 2.
![]() |
|
Hiện trường nơi xảy ra cháy (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa) |
Trung tá Võ Văn Sơn, phó trưởng phòng CS PCCC Quận 8 người chỉ huy chữa cháy cho biết đã tìm thấy một thi thể bị cháy đen chưa thể xác định được giới tính trong phòng số 202 của khách sạn này.
![]() |
|
Xe thang với các chiến sĩ CSPCCC đang giải cứu người bị nạn (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa) |
Theo lời nhân viên khách sạn, trước đó có một đôi nam nữ vào thuê phòng 202. Không lâu sau đó thì xảy ra cháy. Rất có thể do cãi cọ xích mích, đôi nam nữ này đã phóng hỏa gây ra hỏa hoạn. Nhân viên này cho biết thêm trong số hai người đàn ông bị bỏng được đưa đi cấp cứu một người được nhận dạng là người nam của phòng 202. Như vậy thi thể bị cháy đen nhiều khả năng là người nữ. Giấy tờ tùy thân gởi lại quầy tiếp tân của khách sạn xác nhận người nữ trong phòng 202 là Trần thị B.N. (29 tuổi ngụ tại phường Tân Phú Q.7).
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.
- Trần Chánh Nghĩa

