![]() |
| Đại diện MobiFone - ông Phạm Mạnh Tân (thứ 2 bên trái), PGĐ Trung tâm thông tin di động khu vực II trao số tiền 564 triệu đồng cho đại diện hai quỹ Phẫu thuật nụ cười và Học sinh - sinh viên nghèo hiếu học. |
Từ trước khi show diễn ra, hình ảnh của RockStorm 2012 đã tràn ngập mọi nẻo đường với những băng rôn, banner và qua cả những lời truyền miệng “mách” nhau của các bạn trẻ. RockStorm đang dần trở nên phổ biến và có sức hút với giới trẻ TP. Hồ Chí Minh nói riêng và giới trẻ cả nước nói chung. Với hơn 20 nghìn khán giả (gần 19 nghìn vé bán và hơn 1 nghìn vé mời), "RockStorm 2012 - Khát khao đột phá" do MobiFone tổ chức đã thể hiện được sức nóng đúng như những gì rockfan mong đợi với 8 ban nhạc hàng đầu Việt Nam )sự quy tụ đồng đều của 4 ban nhạc đất Bắc và 4 ban nhạc Sài Gòn).
Khi đồng hồ đếm ngược đã điểm, Black Infinity chính là cái tên đầu tiên được hô vang. Những sáng tác quen thuộc: Heaven downfall, The secret 1, You & I, we'll kill the love tonight, The secret 2, Lost angels đã đốt nóng sân khấu RockStorm ngay từ lúc mở màn.
![]() |
| Keyboard La Cẩm Mãn với mái tóc dài “thướt tha” ấn tượng. |
Hơn 20 nghìn khán giả đã đến sân, một con số cực kỳ ấn tượng nói lên sức nóng mãnh liệt của RockStorm 2012
Đến từ Hà Nội và cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại RockStorm TP. Hồ Chí Minh, OringChains là ban nhạc thứ hai tiếp nối chương trình. Các ca khúc Khoảng không, Wait, Mặt trời, Furious đã nhận được sự ủng hộ của khán giả trong lần đầu ra mắt khán giả Sài Gòn của OringChains.
![]() |
| Phần trình diễn của band nhạc OringChains. |
18+ là cái tên thứ ba được xướng lên. Mang trong mình một cá tính âm nhạc riêng, ban nhạc trẻ của Hà Nội đã cho thấy mình ngày càng tiến bộ và chững chạc qua từng bài hát. Cũng là lần đầu tiên đến với TP. Hồ Chí Minh, 18+ đã làm được điều họ mong muốn: cháy hết mình với khán giả. Không phụ lòng mong đợi của ban nhạc, ngọn lửa nhiệt huyết của các rockfan đã cùng tạo nên một cảm xúc thật tuyệt vời.
Dường như đã khá quen thuộc với khán giả, một lần nữa KOP chứng tỏ mình là một trong những ban nhạc trẻ thành công trong cộng đồng Rock Việt khi có mặt suốt cả 7 chặng của hành trình RockStorm 2012. “Việt Nam - Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hồ Chí Minh”… những câu hát vô cùng quen thuộc được KOP cùng khán giả đồng thanh hát vang trên SVĐ Quân Khu 7. Ca khúc Vô cực nằm trong album sắp được phát hành đã khép lại màn trình diễn của KOP.
Trong "RockStorm 2012 - Khát khao đột phá" tại TP. Hồ Chí Minh, MobiFone - đơn vị tổ chức chương trình đã trao tặng số tiền 564 triệu đồng thu được từ hoạt động bán vé cho hai quỹ Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile) và quỹ Học sinh - Sinh viên nghèo hiếu học của Trung ương Đoàn ngay trên sân khấu RockStorm.
UnlimiteD - nhóm nhạc thứ 5 làm nhiệm vụ tiếp thêm lửa cho khán giả tại SVĐ Quân Khu 7. Với kinh nghiệm và những sáng tác riêng của mình, UnlimiteD đã hóa thân mình thành những “Chiến binh” đem ngọn lửa ấy cùng “Nối vòng tay lớn” với tất cả mọi người.
“Đừng sống giống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu…”, những ca từ quen thuộc được cất lên từ ban nhạc Bức Tường. Sau 4 năm vắng bóng trên sân khấu, lần trở lại TP. Hồ Chí Minh trên sân khấu RockStorm của Bức Tường đã làm sống lại những khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc qua những sáng tác đã in sâu trong tâm trí những bạn trẻ yêu Rock như: Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Mắt đen, Đường đến ngày vinh quang; ca khúc mới nhất Anh sẽ đến cũng được thể hiện trên sân khấu RockStorm tại TP. Hồ Chí Minh.
Một đại diện khác cũng đến từ Hà Nội, Ngũ Cung - ban nhạc rock số 1 miền Bắc tiếp tục đốt cháy SVĐ Quân khu 7. Đã khá quen thuộc với khán giả TP.Hồ Chí Minh khi gắn bó nhiều năm trên sân khấu RockStorm, Ngũ Cung đã gắn kết hơn 20 nghìn khán giả qua bản phối Quốc ca cùng lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trong ca khúc Gió Bấc. Ngũ Cung đã kết hợp với vocal Nguyễn Tiến Hưng của Black Infinity thể hiện các ca khúc: Nỗi đau, Cướp vợ, Cao nguyên đá và được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía các fan hâm mộ.
MicroWave - ban nhạc lãnh trách nhiệm tạo nên cái kết đẹp xuất hiện trong những tiếng reo hò và tràng pháo tay không ngớt. Mặc dù đã thấm mệt sau phần trình diễn của 7 band nhạc trước đó nhưng khán giả dường như quên hết sự mệt mỏi khi lắng nghe những ca khúc “hit” của MicroWave: Ước mơ, Bay, Bão đêm, Chỉ là giấc mơ, Say... Và trên sân khấu RockStorm, tay trống của nhóm Microwave cũng đã dành tặng cho người vợ sắp cưới của mình những lời yêu thương ngọt ngào nhất. “Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này…” lời bài hát quen thuộc của ca khúc Tìm lại đã làm hơn 20 nghìn khán giả hát vang theo giai điệu quen thuộc ấy. Tìm lại cũng chính là ca khúc cuối cùng khép lại chương trình RockStorm 2012 - Khát khao đột phá tại TP. Hồ Chí Minh.
![]() |
| 8 ban nhạc ra sân khấu chào khán giả khi kết thúc chương trình. |
Buổi trình diễn RockStorm tại TP. Hồ Chí Minh kết thúc trong niềm vui hân hoan, những cung bậc cảm xúc rất riêng, từ cách thể hiện niềm đam mê âm nhạc hay những tình cảm khán giả dành cho những ban nhạc họ yêu mến. RockStorm sẽ còn tiếp tục chặng đường của mình và địa điểm cuối cùng là TP Cần Thơ vào ngày 31/1/2013 tại SVĐ Quân khu 9.



