Nghe có vẻ kỳ quái nhưng có nhiều người trên thế giới này nghĩ rằng thử sống nghèo khổ là một môn thể thao thú vị. Và một khu nghỉ dưỡng như Shanty Town tồn tại để giúp họ có được những trải nghiệm.

TIN BÀI KHÁC:


Shanty Town là một phần của Emoya Estate, một khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Nam Phi. Nó được trang bị với những túp lều mái tôn có thể đón 52 vị khách tới nghỉ qua đêm. Tại đây, những người giàu có sẽ phải sống như những người nghèo.

Tuy nhiên không hoàn toàn như vậy. Môi trường sống ở đây rất an toàn và các túp lều được trang bị nước máy, điện và Wifi. Nội thất trong lều cũng không quá tồi tàn - giường ngủ sạch sẽ, thoải mái, có tủ lạnh, TV, bàn, ghế và tủ đựng đồ.

Để ngủ một đêm tại nơi này, bạn sẽ phải trả số tiền lên tới 80 USD, chỉ thấp hơn một chút so với thu nhập hàng tháng của một công chức tại Nam Phi.

Không khó hiểu khi khu nghỉ dưỡng này vấp phải sự chỉ trích từ phía dư luận. Nhiều phương tiện truyền thông đã gọi ý tưởng của họ là vô vị và đụng chạm tới người nghèo, những người không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong những điều kiện tồi tàn.

Sầm Hoa (Theo Od/Daily Mail)