Hơn 40 năm về trước, ông Hồ Văn Thanh và người con trai Hồ Văn Lang đã sống sót sau một đợt càn bom của quân địch qua làng, rồi hai người đi vào khu rừng già khu vực huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi trú ngụ vì nghĩ rằng chiến tranh có thể sẽ còn rất lâu. Sau khi được đưa trở về với cuộc sống hiện đại vào năm 2013, hai cha con anh Hồ Văn Lang đã có 3 năm để cố gắng hòa nhập với cuộc sống văn minh tại một ngôi làng gần đó.

Điều thú vị hơn là vào tháng 11 năm ngoái, câu chuyện của họ đã đến tai nhà làm phim người Tây Ban Nha tên là Alvaro Cerezo, Giám đốc điều hành công ty du lịch Castaway, và Alvaro Cerezo quyết định làm một bộ phim về cuộc sống như "Tarzan" của hai cha con trong suốt chừng ấy năm. Khi đăng trailer bộ phim trải nghiệm thực tế này trên Facebook, Alvaro Cerezo đã viết: "Tôi đã thuyết phục họ trở lại với rừng xanh...". Trailer này khiến cho hai cha con người rừng càng nổi tiếng và được nói đến nhiều hơn bởi cư dân mạng Việt Nam và thế giới sau khi họ mới lên báo nước ngoài.

Trailer bộ phim phóng sự về người rừng Hồ Văn Lang