minh-hoa.jpg
Hình minh họa

logo2.jpg
Hằng xin làm tại một công ty lớn ở Hà Nội và đã quen và yêu một anh ở Hải Dương. Cô quen anh qua một người bạn chơi cùng trong nhóm. Công việc của Hằng không bận lắm nên thỉnh thoảng tôi với Hằng lên mạng gặp nhau và nói chuyện. Một hôm, Hằng gửi cho tôi một đường link địa chỉ trang web bảo tôi xem và mời cả những người khác nữa vì đây là trang web do người yêu của Hằng thiết kế.

Công việc tôi cũng nhiều, chưa kịp lướt được nội dung trang web đó như thế nào tôi liền gửi cho bạn bè mình trong Yahoo để mọi người tham khảo.

Tôi vừa gửi trang web đấy vào list của mình được một lúc thì Lan lại vào nói chuyện với tôi. Lan là một người bạn tôi từng quen qua một người bạn học cùng với tôi từ khi tôi còn là sinh viên. Quê Lan ở tận Hòa Bình nên chúng tôi cũng ít khi được gặp nhau.

 Lan hỏi tôi: “chị thấy trang web này thế nào, có hay không” tôi trả lời Lan: “Chị bận quá chưa kịp mở ra xem, em đọc thử rồi cho ý kiến nhé”, Lan liền hỏi tôi: "Thế sao chị lại có trang web này?"; “vì đây là trang web người yêu bạn chị làm, nó bảo chị gửi cho mọi người xem” tôi trả lời. Tôi không biết khi đấy tâm trạng của Lan thế nào nhưng Lan hỏi lại tôi rối rít: “Chị ơi thế người yêu bạn chị tên là gì vậy ạ”, “Trang web này là do người yêu em lâp nên”. Tôi cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân chuyện gì xẩy ra liền bảo: “chị cũng không nhớ tên người yêu nó vì chỉ mới gặp có một lần”. Lan liền thắc mắc về chuyện trang web tại sao trang này do người yêu mình lập nên mà tôi lại bảo là người yêu của đứa bạn tôi.

Liền quay sang hỏi đứa bạn của mình xem tại sao Lan lại nói đây là trang web do người yêu nó lập nên. Mà Lan và Hằng lại là hai người hoàn toàn không quen biết nhau không thể có chuyện đấy được. Tôi liền kể chuyện cho bạn mình nghe. Hằng hiểu rõ nguyên nhân tại sao vì Hằng biết đây là nhóm bạn của người yêu mình thiết kế nên nó chứ không phải là của một mình người yêu cô. Hằng cũng biết Lan là người yêu của Hùng, người cùng tham gia thiết kê nên trang web này. Nhưng Hằng với Lan chưa từng gặp nhau Hằng chỉ nghe người yêu của mình kể chuyện về người yêu của Hùng nhiều lần rồi.

Như vậy tôi đã hiểu tại sao Hằng và Lan đều nhận đây là trang web của người yêu mình thiết kế nên. Tôi liền trêu Lan xem phản ứng của Lan như thế nào tôi nói với Lan: “Lan ơi! Chị vừa hỏi bạn chị rồi người yêu của nó tên Hùng em ạ”. Anh ấy cũng đã từng thiết kế mấy trang web từ trước rồi.

Lan rất hốt hoảng khi nghe thấy tên tôi nói người yêu của bạn tôi tên là Hùng cũng chính là người yêu của cô. Lan không tin đấy là sự thật cô liền gọi điện cho Hùng xem thực hư như thế nào. Lúc đầu Hùng cũng bất ngờ anh không hiểu Lan nói về cái gì cả. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu ra mọi chuyện vì Hùng mới yêu Lan được có mấy tháng, anh chưa có cơ hội giới thiệu người yêu mình với nhóm bạn. Hùng cũng giải thích cho Lan hiểu là Hằng là người yêu của Thành mấy người cùng tạo dựng nó. Chắc chị ấy định thử tấm lòng của em như thế nào đấy thôi.

Lan liền quay sang hỏi tôi: Có phải bạn chị tên là Hằng không, người yêu của chị ấy tên là Thành phải không chị”. Tôi nghĩ lúc ấy Lan đã biết hết moị chuyện rồi nên không trêu Lan nữa và cũng nói thật cho Lan biết.

Đúng là trái đất tròn không ngờ ba người lại quen nhau theo một vòng trong luẩn quẩn. Tôi nghĩ nếu Lan không hỏi người yêu mình mà tôi cứ vẫn trêu Lan thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra giữa Lan với người yêu cô.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.