Em Hoàng Thanh Nam (SN 2006, ở thôn Trại Mới, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là nhân vật trong bài viết: “Thương mẹ không còn tiền, nam sinh nằng nặc đòi về nhà "chờ chết"".

tai xuong.jpg
Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức trao số tiền hơn 222 triệu đồng đến gia đình em Hoàng Thanh Nam.

Tai họa xảy đến với Nam khi em bất ngờ bị tai nạn xe máy, rơi xuống vực. Nhờ cầm điện thoại, Nam vẫn đủ tỉnh táo gọi về cho bố mẹ. Tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán em bị dập gan độ 5, một số cơ quan nội tạng khác bị tổn thương nặng nề, nguy cơ tử vong cao.

Dù được phẫu thuật cấp cứu gấp song chỉ 20 ngày sau, Nam bị áp xe gan biến chứng nhiễm khuẩn, buộc phải chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Ca mổ thứ 2 nhanh chóng diễn ra. Do Nam bị nhiễm trùng rất nặng, kháng nhiều loại thuốc nên dự kiến thời gian tới, em bắt buộc phải sử dụng những thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế với chi phí lên tới 10 triệu đồng/ngày, vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình.

Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ, Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Qua báo, bạn đọc gửi về ủng hộ em số tiền 222.379.608 đồng.

Đón nhận tấm lòng của mọi người, bà Giang, mẹ của Nam xúc động: "Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Số tiền này quá lớn, sẽ giúp con tôi sớm khoẻ lại, trở về nhà". Được biết, Nam đã được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp tục điều trị, sức khoẻ của em đã được cải thiện rất nhiều.