- Hàng xóm sống cạnh phòng bé sơ sinh bị rơi ở chung cư Linh Đàm cho biết, 2 ngày trước cô gái có biểu hiện rất buồn bã.

Trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn tử vong ở bồn cầu xóm trọ

Sáng nay, nhiều người dân sống ở khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. 

{keywords}
Người dân vẫn tập trung rất đông tại khu vực xảy ra vụ việc

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã đưa hai cô gái trẻ cùng một nam thanh niên về trụ sở công an. Căn hộ nơi được cho xảy ra sự việc đã được công an niêm phong, cấm mọi người mở cửa ra vào để phục vụ công tác điều tra.

Trưa nay, chị Nguyễn Lệ C. (sống phòng bên cạnh) cho biết, căn hộ được bố mẹ của hai nam thanh niên đang là sinh viên quê Thanh Hóa thuê cho con ở. Lâu nay, phòng 31xx ngoài hai nam thanh niên này còn có thêm 2 cô gái khác sinh sống. Họ sống khép kín, ít tiếp xúc với hàng xóm.

“Khoảng 20h30 tối qua, tôi đang ăn cơm tối thì nghe thấy tiếng gì đó rất lớn như tiếng nổ lốp xe. Ngay sau đó, tôi nghe mọi người trong nhà nói có bé sơ sinh rơi xuống đất tử vong”, chị C. nói.

{keywords}
Căn phòng xảy ra vụ việc đã được cơ quan công an niêm phong

Ngay trong đêm, tôi thấy có công an lên gõ cửa phòng 31xx và vào kiểm tra. Sau đó, công an đưa 3 người trong phòng rời đi rồi niêm phong căn hộ trên lại.

“Lúc đó tôi thấy một cô gái phải nằm cáng, trên người vẫn còn vết máu được đưa ra thang máy, cùng với đó là người bạn trai cùng một bạn gái. Tôi cũng nghe nói trong nhà vệ sinh có rất nhiều vết máu. Rất có thể cô gái trên đã sinh con trong nhà vệ sinh rồi ai đó vứt con qua khe cửa sổ vì trong nhà vệ sinh có ô thoáng”, chị C. nói. 

Vẫn theo chị C.,  cô gái trẻ trước đó có mang bầu, thi thoảng cho cháu đi chơi hay đi tập thể dục nên chị vẫn thấy. “Cô gái này còn rất trẻ, người hơi thấp. Thi thoảng hay nắm tay đi cùng bạn trai...”, chị C. chia sẻ.

Cách đây hai ngày, chị C. nhìn thấy vẻ mặt cô gái này tỏ vẻ buồn rầu.... Đến sáng hôm qua (18/10) nam thanh niên trên gõ cửa nhưng không thấy cô gái ra mở.

{keywords}
Hiện trường xảy ra vụ việc

 

{keywords}
Chiếc áo bên trong của cô gái vẫn còn dính máu

“Tôi ở nhà trông cháu nên nghe rất rõ cậu ta gọi nhiều lần một người tên  T. nhưng không thấy ai ra mở.

Lúc sau nam thanh niên này sang gọi tôi bảo xin gọi nhờ cuộc điện thoại cho bạn gái. Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy gọi, lúc sau cô gái ra mở cửa, đến tối thì xảy ra sự việc này”, lời chị C.

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Lời khai của người mẹ trẻ

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Lời khai của người mẹ trẻ

Người mẹ thừa nhận sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, bé đã chết nên vứt qua khe cửa sổ xuống đất.

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Nhân chứng xót xa kể lại

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Nhân chứng xót xa kể lại

“Tôi thấy thi thể bé sơ sinh nằm ngay giữa đường, trên người không quấn khăn. Thấy vậy, tôi vội cởi áo đắp cho cháu”, nhân chứng kể.

Nữ sinh viên nghi liên quan vụ trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm

Nữ sinh viên nghi liên quan vụ trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm

Nữ sinh 21 tuổi, quê Quảng Bình bị nghi vấn liên quan đến bé trai sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm, Hà Nội.

Bé sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm 41 tầng tử vong

Bé sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm 41 tầng tử vong

Bé sơ sinh rơi xuống đất từ tòa nhà HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Nhị Tiến