Ngày nay điện thoại di động không còn xa lạ với mọi người, thậm chí có người dùng tới hai máy để liên lạc do ngày càng có nhiều SIM khuyến mãi cao. Người ta có thể dùng một số để giữ liên lạc với mọi người khi gọi đến, còn số “khuyến mãi” là để cho mình khi gọi đi cho rẻ, điều này cũng không trách bởi ai cũng có quyền sử dụng như vậy để tiết kiệm chi phí cho mình trong viếc sử dụng điện thoại, nhưng việc lấy số điện thoại làm phương tiện để đùa, trêu nhau thì lại là chuyện đáng phải bàn….

Số là gần nhà tôi có vợ chồng anh bạn làm nghề đồ gỗ dân dụng, do vì công việc thường xuyên phải liên lạc nên ngoài việc sử dụng bằng điện thoại bàn của nhà thì cũng sắm cho mình một chiếc điện thoại để liên lạc với mọi người cho tiện khi lúc không có ở nhà, và thế là cũng không nhiều lần họ phải dở khóc, dở cười vì cái điện thoại này, một phần cũng chính do mình gây nên.

Do mới có điện thoại nên anh bạn tôi hay gọi cho những người bạn của mình để “trêu tí cho vui”, lúc thì giả vờ gọi ra ăn sáng, lúc thì gọi ra đón ở một điểm nào đó cách nhà mình khoảng 2 hoặc 3 cây số gì đó nhưng thực chất là anh ta vẫn… đang ở nhà mình, và khi mọi người bị lừa như thế thì anh ta rất khoái chí. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trêu người ta được thì cũng có nghĩa rằng mình cũng sẽ bị người ta trêu lại… và anh ta cũng bị một lần nhớ mãi….

Một hôm đang ở nhà thì có cuộc gọi điện của anh bạn khá thân gần nhà gọi điện đến và thông báo là có món hàng gỗ lớn đang được thanh lý do người ta cần bán gấp để lấy tiền sử dụng vào mục đích khác. Vì cũng đang cần hàng mà hàng lại thanh lý nên sẽ rất rẻ, một mặt là bạn thân nên không nghĩ gì cả cứ thế làm theo lời bạn.

Anh đi thuê một chiếc xe ô tô để chở hàng và cầm tiền đi đến nơi mà bạn anh đã chỉ địa điểm đến để mua hàng (nơi đó cách xa nhà tới vài chục cây số), khi đến nơi địa điểm đã được thông báo trước thì chẳng thấy gì cả, gọi điện cho bạn thì bảo là đợi một lát sẽ đến ngay. Gọi đến hai, ba lần thì vẫn bảo là chờ một lát hàng sắp đến nơi rồi.

Đến lần thứ tư thì anh bạn kia chủ động gọi lại và bảo là hiện chỉ có loại…. “gỗ mơ” thôi, có mua không về tôi bán cho, như chột dạ biết mình bị lừa anh ta không nói được câu nào và cứ thế là cho xe chở về nhà, vừa bị lừa mà lại còn mất tiền thuê xe nữa chứ, đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

Về đến nhà, anh này đã thấy bạn mình ngồi ở nhà mình uống nước đợi anh ta về, còn nói lớn một câu: “Thế nào “gỗ mơ” hôm nay mua cũng được đó chứ hả…?”, Đúng là quả báo! Cũng sau lần đó, anh bạn tôi không còn dám sử dụng điện thoại của mình để trêu người khác nữa và cũng đã cảnh giác hơn với những cuộc điện thoại của bạn bè kiểu như thế nữa.

Điện thoại di động là phương tiện giúp cho con người liên lạc với nhau dễ hơn và thuận tiện hơn, nhưng nếu lợi dụng điện thoại để sử dụng vào mục đích khác không thiết thực sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể gây ra án mạng nếu người nhận cuộc gọi không kiềm chế được bản thân khi biết mình bị người khác lừa như thế, trên đây chỉ là một trong số những mặt trái của việc sử dụng điện thoại di động để làm thú tiêu khiển của một số người, hy vọng ngày sẽ không còn tình trạng kiểu tương tự như trên xảy ra và chúng ta có ý thức cao hơn về việc sử dụng điện thoại di động sao cho đúng cách và thiết thực nhất đối với mỗi chúng ta.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về địa chỉ ictnews@mic.gov.vn. Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.