- Phóng viên của nhiều cơ quan báo, đài đến đưa tin UBND xã công khai xin lỗi dân việc Trưởng Công an xã “tung cước” nhưng không được dự với lý do, để việc xin lỗi… tự nhiên.

Việc xin lỗi công khai diễn ra tại hội trường thôn 2, xã Quảng Điền vào sáng nay.

Rất đông người dân, tiểu thương chợ Điện Bàn và những người dân bị Trưởng Công an xã đá, vứt hàng hóa đã có mặt ngồi chật kín hội trường theo dõi buổi xin lỗi.

{keywords}
Người dân đến chật kín hội trường theo dõi việc xin lỗi công khai

Phóng viên nhiều cơ quan báo, đài cũng có mặt tại hội trường thôn 2 để theo dõi, đưa tin về việc xin lỗi.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền từ chối không cho vào hội trường, chỉ được đứng bên ngoài theo dõi với lý do, để buổi xin lỗi được… tự nhiên.

Tại buổi xin lỗi, ông Võ Vinh - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, xã luôn tiếp thu những ý kiến của người dân và dư luận. Trước những hành động phản cảm của ông Trưởng Công an xã Lê Tấn Thịnh, lãnh đạo xã công khai xin lỗi dân.

{keywords}
Trưởng Công an xã Quảng Điền Lê Tấn Thịnh xin lỗi người dân

Đứng trước người dân, ông Lê Tấn Thịnh nói, tình hình an toàn giao thông tại khu vực chợ Điện Bàn thời gian qua có nhiều phức tạp, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ thực tế đó chúng tôi tổ chức đoàn liên ngành ra quân, tuyên truyền nhắc nhở người dân không buôn bán dọc lề đường.

Ông Thịnh nói rằng, không nói tất cả nhưng có sự thật là vẫn có một số người dân không chấp hành quy định, buôn bán lòng lề đường gây mất an toàn giao thông. Quá trình kiểm tra xử lý, đoàn liên ngành có quyền đưa xe tới tịch thu, lập biên bản những trường hợp vi phạm nhưng không làm vì mọi người đều là bà con hàng xóm với nhau cả.

{keywords}
Bà Lê Thị Đây nói 'tha lỗi' cho ông Thịnh và không muốn làm lớn chuyện

Theo ông này, công an chỉ dọa tịch thu, lập biên bản cho mọi người sợ nhưng nhiều người không nghe hoặc bất chấp vi phạm.

“Hành động của tôi trước đó mọi người đã thấy rõ, tôi không bào chữa hành động đó, tôi đã biết mình sai. Tôi xin lỗi mọi người’ - ông Thịnh nói.

Vẫn lời ông Thịnh: “Mặc dù hành động của tôi là phản cảm nhưng tôi cũng muốn nói với mọi người, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn bán dưới lòng lề đường. Lần này, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm, lập biên bản, xử lý nếu có ai vi phạm”.

Tại buổi xin lỗi, những người dân buôn bán dưới lòng lề đường thừa nhận việc buôn bán là sai và sẵn sàng tha lỗi cho hành động nóng vội của Trưởng Công an xã Quảng Điền.

“Cháu nó (Trưởng Công an xã - PV) trong một phút bồng bột mới có hành động như vậy. Tôi không muốn mọi việc đi xa hay làm lớn chuyện. Tôi tha lỗi cho cháu nó” – bà Lê Thị Đây (người bị Trưởng Công an xã đá thau cá) cho cho hay.

{keywords}
Phóng viên phải đứng ngoài hội trường để buổi xin lỗi được... tự nhiên

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Krông Ana cho biết, sau khi UBND xã và ông Thịnh xin lỗi người dân, Phòng Nội vụ sẽ đề xuất UBND huyện thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông Thịnh.

Còn theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, hành động của Trưởng Công an xã Quảng Điền là phản cảm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ. Ông Thịnh là công chức cấp xã nên sẽ xử lý theo quy định của luật công chức.

Trước đó, vào sáng ngày 3/10, ông Thịnh đi xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán tại khu vực chợ Điện Bàn và đã có hành động dùng chân đá bay các thau cá, vứt hàng hóa của người dân. Việc làm của ông Thịnh bị người dân quay clip rồi đăng lên mạng xã hội gây dư luận bức xúc.

Trưởng công an tung cước dẹp lề đường: 'Tôi làm hơi quá, mong bỏ qua'

Trưởng công an tung cước dẹp lề đường: 'Tôi làm hơi quá, mong bỏ qua'

Lãnh đạo xã Quảng Điền nói rằng, trưởng công an xã “tung cước” dẹp lề đường là một người nhiệt tình, năng nổ với công việc; do năng nổ quá nên có hành vi phản cảm.

Trưởng công an xã đá văng hàng hóa của dân khi dẹp lề đường

Trưởng công an xã đá văng hàng hóa của dân khi dẹp lề đường

Đi dẹp lấn chiếm lòng lề đường, trưởng công an xã ở Đắk Lắk có hành động đá, vứt hàng hóa của người dân.

Phó công an xã bị tố tự ý vào nhà dân đập vỡ mõm chó bec-giê

Phó công an xã bị tố tự ý vào nhà dân đập vỡ mõm chó bec-giê

Phó trưởng Công an xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) bị một người dân tố cáo tự ý vào nhà dùng cuốc, xà beng đập vỡ mồm, gần chết con chó bec-giê nặng hơn 30kg.

Công an xã xin lỗi 4 người trong vụ đánh bài ăn thịt gà

Công an xã xin lỗi 4 người trong vụ đánh bài ăn thịt gà

Công an xã ở Cà Mau đã xin lỗi 4 người dân trong vụ đánh bài ăn thịt gà gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Đình chỉ trưởng công an xã tiêu hoang, nợ chồng chất

Đình chỉ trưởng công an xã tiêu hoang, nợ chồng chất

Huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ chức vụ Trưởng Công an xã Đồng Thái đối với ông Phùng Trần Anh (nguyên là Chủ tịch xã) trước phản ánh của báo chí về việc "tiêu hoang, nợ chồng chất".

Trùng Dương