Trong tập 14 "Ơn giời cậu đây rồi", Lê Thảo Nhi cho biết bất ngờ khi nhận được lời mời từ chương trình. Cô có kinh nghiệm trình diễn cũng như catwalk nhiều năm nhưng chưa từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Tuy vậy, khi được MC Đại Nghĩa hỏi: “Lỡ như vào trong đó mà trưởng phòng yêu cầu mình phải thể hiện, làm cái gì đó không đẹp như hình ảnh mình đang có thì có ngại không?”, cô hào hứng không ngại đâu vì đang rất vui.

Á hậu Thảo Nhi trong "Ơn giời cậu đây rồi".

Thảo Nhi hóa thân thành vợ sắp cưới của Trường Giang, xúc động với bữa tiệc cầu hôn anh chuẩn bị. Khi nghe Trường Giang tâm sự: “Một người con gái tài năng, xinh đẹp thế này nhưng em vẫn chọn anh, một người chả có gì cả ngoài trái tim này dành cho em thôi”, nàng á hậu không ngần ngại vỗ về: “Đó là tất cả những gì em cần, chỉ cần anh yêu thương em là em hạnh phúc rồi”. Sau đó, bố mẹ Thảo Nhi xuất hiện, tỏ vẻ không hài lòng với ngoại hình chồng sắp cưới của con gái mình. Cô nàng liền lên tiếng: “Đẹp trai mà, có trái tim yêu thương, bố mẹ phải ủng hộ con”.

Bất ngờ sau khi Trường Giang rời đi, Thảo Nhi và bố mẹ lộ diện là những kẻ thông đồng lừa gạt tiền của Trường Giang. Cả 3 đang lên kế hoạch thì Trường Giang trở lại, giới thiệu là đội trưởng chuyên điều tra những vụ án lừa đảo. Không khí trở nên căng thẳng khi anh tiết lộ băng đảng anh điều tra có một cô gái cầm đầu đang âm mưu chiếm đoạt số tiền, đổ lỗi cho đồng phạm. 

Trường Giang bất ngờ cầu hôn Thảo Nhi ở 'Ơn giời'.

Nhận thấy không phải lúc thích hợp để nói về công việc, Trường Giang xin phép bố mẹ Thảo Nhi cầu hôn cô. Trong lúc nàng á hậu nghẹn ngào, Trường Giang bỗng nhận được cuộc gọi cung cấp thông tin về băng đảng giống với đặc điểm của Thảo Nhi và bố mẹ. Nắm bắt được sự việc, Thảo Nhi hỏi Trường Giang: "Anh có yêu em không? Sao anh lại nhìn em như vậy?". Thảo Nhi ngập ngừng xin lỗi sau khi Trường Giang yêu cầu cô nói hết sự thật. 

Trường Giang cho biết Thảo Nhi tên thật là Liễu và sử dụng nhiều tên khác nhau để lừa đảo. Cô là con gái duy nhất của bác Tám - bạn thân của bố Trường Giang và anh tìm kiếm cô suốt hơn 10 năm. Khi được hỏi lý do phạm tội, Thảo Nhi thú nhận: "Em không có lựa chọn. Bố mẹ mất từ khi em còn nhỏ và em không còn đường đi nào khác". Cô ra sức năn nỉ Trường Giang tha lỗi nhưng anh từ chối: "Em có biết vì sao ngày nhỏ mình viết bút chì nhưng khi lớn lên mình viết bằng bút mực không? Vì lỗi lầm ngày nhỏ có thể tha thứ còn lỗi lầm khi trưởng thành thì không". Nghe đến đây, Thảo Nhi bật khóc nức nở.

Tình huống thay đổi khi Trường Giang dìu Thảo Nhi đứng dậy và mắng: "Em bị khùng hả Nhi? Anh chờ mấy tiếng không thấy bố mẹ em đến. Em ngủ gục trên bàn, anh vừa đánh thức em nè!". Trong lúc Thảo Nhi hoang mang thì bố mẹ của cô xuất hiện. Lúc này, trường Giang giới thiệu là đội trưởng đội bất động sản và tiếp tục cầu hôn cô. Tưởng chừng kết thúc viên mãn nhưng trớ trêu thay, tình tiết này chỉ là tưởng tượng của Thảo Nhi và cô vẫn phải trả giá cho hành động của mình trước pháp luật.

Kim Ngân