Ngày 13/7, VKSND Phú Yên hoàn tất cáo trạng truy tố Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, kẻ đã giết ba người trong gia đình vợ cũ về tội Giết người, theo Điều 123 BLHS, khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, năm 2018, Hải kết hôn với chị Dương, rồi sống với nhau ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Cả hai có với nhau một bé gái 3 tuổi.

Trong thời gian này, Hải thường xảy ra hiềm khích với cha mẹ và em trai vợ, khiến cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt. Đến tháng 9/2020, vợ chồng ly hôn, bé gái được mẹ đưa về nhà ngoại ở cùng địa phương.

Đoàn Minh Hải sau khi bị bắt tại cơ quan điều tra

Từ khi ly hôn, Hải thường đến nhà vợ cũ thăm con gái. Mỗi lần như thế, hắn bị người thân của gia đình vợ cũ ngăn căn nên nảy sinh thù hận, lên kế hoạch trả thù.

Trưa 28/5, anh ta chuẩn bị búa, dao, rồi chạy xe máy không gắn biển số tới nhà chị Dương. Khi thấy vợ cũ và cha mẹ cô này ở trong nhà liền ra tay giết hại. Tiếp đó, kẻ giết người đưa con gái về nhà cha mẹ ruột gửi, thay quần áo dính máu.

Trước khi vào TP.HCM lẩn trốn, tên này hai lần quay xe trở lại hiện trường tìm em trai ruột của vợ cũ để sát hại, nhưng không gặp. Sau đó, Hải giấu hung khí, rồi vào TP.HCM, tìm đến phòng trọ của bạn ở quận Bình Tân, ngủ nhờ qua đêm.

Hàng chục cảnh sát được tung vào cuộc điều tra. Từ các dấu vết tại hiện trường, cùng manh mối bé gái (con của Hải) kể lại “đã nhìn thấy cha ruột giết mẹ và ông bà”, ban chuyên án nhận định thảm án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, trong đó Hải là kẻ tình nghi.

Công an Phú Yên phối hợp Phòng trọng án Cục cảnh sát Hình sự vào cuộc truy lùng, lần ra hắn đang lẩn trốn tại TP.HCM. Đến 29/5, khi Hải xuất hiện tại khu vực quận 12, TP.HCM, cảnh sát lập tức khống chế, bắt giữ.

Ngay sau đó, Hải được di lý về Phú Yên để điều tra.